Bùi Quang Thụy (hay G-Rin, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) có đam mê du lịch. Chàng trai 22 tuổi vừa có chuyến trải nghiệm Ninh Bình mùa sen, kéo dài hai ngày một đêm, thích hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc ngắn ngày, xuất phát từ Hà Nội.
Do thời gian ngắn nên Quang Thụy sắp xếp lịch trình tối giản, check in vài địa điểm chính, nằm gần nhau. Trong số đó, anh chàng không thể bỏ qua khu đầm sen thuộc Hang Múa, nằm ngay dưới chân núi Ngọa Long. Thời điểm chàng trai tới tham quan, đầm sen đang vào mùa nở rộ rực rỡ. Quang Thụy thức dậy từ 5-6h sáng khi nắng chưa gắt để ngắm cảnh và chụp ảnh. Hiện Hang Múa đang mở cửa đón khách sau thời gian nghỉ dịch nên bạn có thể book phòng ở Hang Múa Ecolodge (nằm trong Hang Múa), sáng sớm thức dậy có thể chụp ảnh ngay ở đầm sen mà không cần di chuyển xa.
Đoàn đi gồm bốn người, di chuyển bằng xe máy. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua vé xe khách để tránh mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng. Tổng chi phí là 1.300.000 đồng một người, bao gồm cả đi lại, ở, ăn uống và tham quan. Anh chàng cũng chia sẻ lịch trình khá chi tiết, kèm theo các chi phí cơ bản của chuyến đi.
Ngày 1:
- Xuất phát từ Hà Nội tới thẳng Hang Múa chụp ảnh sen.
- Sau đó leo lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.
- Buổi tối, tham quan phố cổ Hoa Lư.
Ngày 2:
- Buổi sáng: Tràng An - Tuyệt Tịnh Cốc
- Buổi chiều: Tam Cốc - chùa Bích Động
- Buổi tối, di chuyển về Hà Nội.
Chi phí chuyến đi:
- Di chuyển bằng xe máy: xăng 100.000 đồng/người
- Tuyệt Tịnh Cốc: 20.000 đồng/vé, 50.000 đồng thuê xe
- Tràng An: 250.000 đồng/người
- Tam Cốc: 120.000 đồng/người
- Hang Múa: do book phòng ở Hang Múa Ecolodge nên miễn phí vé vào cổng
- Chùa Bích Động: vé gửi xe 15.000 đồng
- Phố cổ Hoa Lư: miễn phí vé (10.000 đồng tiền gửi xe)
- Ăn: 500.000 đồng/người
- Phòng: 250.000 đồng/người
- Ngoài ra, đến Ninh Bình, bạn nên thử món thịt dê cơm cháy nổi tiếng.
Quang Thụy chia sẻ: "Ninh Bình được thiên nhiên ưu ái, non nước hữu tình, con người thân thiện. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi dài ngày hơn để cảm nhận được nhiều điều thú vị. Tôi là người thích du lịch trải nghiệm, từng đặt chân tới khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước. Việt Nam có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét truyền thống văn hóa phong phú nên không khó lý giải vì sao Việt Nam được du khách nước ngoài đánh giá là nơi đáng đi du lịch ít nhất một lần trong đời. Hơi tiếc là tôi chưa có cơ hội đi nước ngoài, hy vọng năm nay khi dịch bệnh đã lắng xuống, tôi sẽ có cơ hội để đặt chân tới các quốc gia khác".
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến đi của Quang Thụy:
Ảnh: Bùi Quang Thụy