18h30 ngày 31/10, dạo qua chợ thuốc tân dược mé Triển lãm Giảng Võ. Trung tâm Dịch vụ Thương mại Mỹ phẩm thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam ở số 138B đường Giảng Võ chỉ còn duy nhất một hộp Tamiflu nằm trong góc dãy tủ kính lớn chạy dài, đề giá 450.000 đồng/hộp (10 viên).
Khi hỏi mua số lượng lớn cho cơ quan, nhân viên Trung tâm nói hiện không có hàng ngay và cũng không chắc bao giờ có tiếp. “Có hộp nào hết hộp đấy. Không mua ngay hộp này là hết”, nhân viên bán hàng doạ.
Tới “chợ thuốc” đường Ngọc Khánh. Tại hiệu thuốc chuyên bán lẻ số 164, chị bán hàng quay vào bấm số điện thoại gọi cho ai đó rồi thông báo hiện chỉ còn hai hộp. Chị hẹn chiều mai quay lại và “rào” trước chỉ lấy được hai, ba hộp nữa. Muốn mua nhiều thì phải nhặt nhạnh dần chứ không hiệu nào có ngay với số lượng lớn.
Đảo qua vài ba hiệu thuốc nữa trên đường Ngọc Khánh và Thanh Xuân, khách bị đòi thêm giá "trên trời" 480.000đồng/hộp! Hầu hết các hiệu đều nói khan hàng, chỉ có sẵn một, hai hộp.
Tại đường Giải Phóng, nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt-Pháp, Tai -Mũi - Họng..., và vô số các phòng khám, các hiệu thuốc tư nhân, chủ hiệu thuốc số 203 tưởng khách nhầm Tamiflu với Ameflu (thuốc cảm cúm thường). Cô này trợn mắt: “Ameflu thì có chứ cái thuốc kia là dự trữ quốc gia, chỉ có ở bệnh viện. Ai cho dùng lung tung. Chịu!”.
Chỉ đó mấy bước chân, nhân viên hiệu thuốc số 199 đứng tên dược sĩ Trần Thị Tùy nghe hỏi Tamiflu gật đầu cái rụp: “42.000 đồng/viên. Nghe thấy khách nói đang cần mua gấp tám hộp cho cơ quan, cô bán hàng vớ chiếc máy tính bấm nhoay nhoáy rồi gọn lỏn: “3.360.000 đồng. Mua tất một lúc cửa hàng chị hiện không có đủ. Mai em quay lại đi”.
Như sợ khách đi mất, chị nhân viên đứng cạnh đó giải thích: “Bọn chị phải gom hàng từ các cửa hàng và đặt hãng mới có số lượng nhiều như thế. Bình thường mỗi cửa hàng cứ hai tuần mới được phân ba hộp chứ không có nhiều đâu. Bọn em mà muốn mua thì mua nhanh lên, để lâu là không có hàng nữa đâu”. Khách tỏ ý hoài nghi về nguồn gốc và “độ tin cậy” của thuốc, chị nhân viên chắc nịch: “Thuốc này là chỉ có hãng Roche của Pháp sản xuất được chứ làm gì còn hãng nào nữa!”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, Tamiflu không phải là thần dược mà chỉ như một loại kháng sinh và có thời hạn sử dụng nhất định. Khi bị nhiễm bệnh, bệnh nhân sẽ được cấp miễn phí Tamiflu để điều trị. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cũng cảnh báo, không nên đưa thuốc Tamiflu bán tràn lan ngoài thị trường, bởi đây là thuốc dùng theo đơn của bác sĩ. Mặt khác, việc các cơ quan, doanh nghiệp tích trữ Tamiflu sẽ gây nên tình trạng thiếu - thừa giả tạo.
(Theo Tiền Phong)