
Trưa ngày 13/11, di cốt 3 mẹ con người Việt trong thảm họa rơi máy bay MH17 đã được đưa về sân bay Nội Bài (Hà Nội). Người thân đã không kìm nổi nước mắt trong lễ bàn giao. Một bó hoa lan trắng đã được người thân mang theo. Ảnh: Zing

Người thân của chị Minh đều đeo trên ngực hình ảnh của mẹ con chị.

Mẹ chị Minh đau đớn trong lễ bàn giao di cốt. Bà đã ngất lịm trước khi kịp nhìn thấy di hài nên được người nhà đưa ra ngoài. Ảnh: Zing

12h30, xe chở di hài ba mẹ con được đưa ra kho hàng hóa Nội Bài. Di cốt 3 mẹ con được đưa về trên chuyến bay của hàng không Malaysia.

Rất nhiều người trong gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh đã có mặt từ sớm. Di cốt của ba mẹ con và người chồng quá cố trước đó của chị để chung một quan tài. Người thân ôm di ảnh đi phía sau liên tục nhắc tới tên chị Minh, cháu Duy và cháu Châu.

Ông Nguyễn Ngọc Khanh, bố chị Minh (ngoài cùng bên trái), khuôn mặt thẫn thờ, đứng nhận di cốt con và cháu. Đôi lúc ông lại rơi lệ.

Những người thân khác trong gia đình đều không ai cầm được nước mắt. Khi đưa di cốt lên xe, bà Quản Thị Thắng (68 tuổi, giữa ảnh), bác chị Minh vật vã ôm lấy di hài của ba mẹ con khóc. Thỉnh thoảng bà lại khóc: "Duy ơi về diễn kịch cho bà nghe. Cháu ơi, sao các cháu bỏ bà mà đi. Bà đã không còn nhìn thấy cháu nữa rồi”.

Gia đình dự kiến sau khi nhận di hài ba mẹ con sẽ đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng và làm lễ truy điệu, an táng trong vài ngày tới.

Khi chiếc xe lăn bánh, nhiều người thân có mặt trong buổi lễ đã không nén nổi cảm xúc, bật khóc.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, ngay khi biết tin ba người Việt bị tử nạn trong vụ MH17, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với gia đình và hướng dẫn họ làm thủ tục để nhận di cốt, đồng thời hướng dẫn gia đình, làm thủ tục xét nghiệm ADN. Đến ngày 10/10, Hà Lan thông báo đã hoàn tất nhận dạng thi thể ba công dân Việt Nam thiệt mạng trên chuyến bay MH17, gần ba tháng sau khi máy bay gặp nạn và sau đó chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Sáng nay tại sân bay, đại diện Đại sứ quán Hà Lan và Bộ Ngoại giao cũng đã có mặt.

Trước đó, vào ngày 17/7, chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và 2 con là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Duy (sinh năm 2001) đã gặp nạn khi chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị rơi tại Ukraine khiến 298 hành khách tử vong. Gia đình chị Minh sống ở Delft, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 60 km. Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Em trai chị đang sống với bố mẹ ở Hà Nội. Tháng 8/2013, chồng chị Minh cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn.
Ảnh: Hoàng Phương