Duy
Người Geneva khá thân thiện, cuộc sống cũng chậm rãi, yên bình, không hối hả tấp nập như những nới khác tuy nhiên không kém phần hiện đại.
Ở châu Âu nói chung, hay ở Geneva nói riêng cái cổ kính pha trộn với sự hiện đại, cuộc sống êm ả hòa nhịp với lối sống trẻ trung thể hiện rất rõ qua kiến trúc ở đây, qua những gì diễn ra trong đường phố hàng ngày tạo cho du khách một cảm giác rất đặc biệt mà khó có thể diễn tả được. Tôi biết đến Geneva khi tôi còn ở trong ghế nhà trường khi mỗi lần học môn lịch sử về hiệp định Geneva 1954 bãi bỏ quyền cai trị của Pháp trên bán đảo Đông Dương.
Khác với những gì mà bạn tôi hôm trước cũng đi Geneva về kể, ở Geneva rất lạnh, trời u ám thì hôm tôi sang đến nơi sau một giờ bay từ Newcastle thì bầu trời Geneva trong xanh, nắng ấm áp và nhiệt độ khá mát mẻ thích hợp cho một chuyến rong ruổi khám phá. Ngồi trên máy bay khi chuẩn bị đáp xuống Geneva nhìn qua khung cửa kính ta thấy được hai dãy núi cao phủ đầy tuyết bao quanh Geneva, thành phố lọt thỏm vào giữa hai dãy núi dài là Jura và Alps và ôm lấy một phần tây nam của hồ Geneva và nằm sát bên giới Pháp.
EasyJet là hãng hàng không giá rẻ nếu mua vé từ trước chuyến bay từ Newcastle sang Geneva chỉ tốn khoảng 35 bảng bằng hơn 900.000 đồng. Dĩ nhiên giá rẻ thì sẽ không có số ghế và thức ăn nhưng ta có thể mua đồ ăn đồ uống mang theo lên máy bay xử hoặc mua trên máy bay với giá chấp nhận được. Ngoài ra không cần phải check in ở sân bay mà ta có thể in luôn thẻ lên máy bay online rồi ra thẳng gate.
Theo wiki, Geneva là thành phố đông dân thứ hai ở Thụy Sĩ chỉ sau Zurich và là thành phố Romandy nơi có đông dân nói tiếng Pháp nhất ở của Thuỵ Sỹ khoảng 185.526 người nếu chỉ tính phần nội thành, tính luôn phần đô thi và phần chung đụng với Pháp và Vaud thì dân số của Geneva là 700.000 nghĩa là bằng gần một phần mười dân số TP HCM. Diện tích của Geneva vẻn vẹn trong vòng 15 km2 với dòng sông Rhone chảy qua thành phố, chia thành phố làm hai phần : thành phố cổ kính và thành phố hiện đại. Trên bờ sông có tám chiếc cầu nối liền hai bờ. Geneva được núi đồi và ao hồ bao bọc nên khí hậu quanh năm ôn hoà, non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp như tranh nên được gọi là Thánh địa của du khách.
Xe bus ở Geneva có đặc điểm khác với ở Anh là có thể trốn vé được vì có chiếc gồm hai toa nối lại, có thể lên ở ba cửa khác nhau và tài xế không soát vé, hệ thống giao thông công cộng ở thành phố này gồm có bus chạy bằng điện (trolley bus), bus thường, tram (một dạng tàu leng keng như ở HN hồi xưa, dĩ nhiên là hiện đại...). Trên đường phố, ta có thể thấy các phương tiện giao thông phổ biến như xe hơi, xe scooter, xe motor và xe đạp. Nếu bạn không tự nhủ bạn đang đứng ở Châu Âu thì bạn có thể nhầm với Việt Nam nhà ta. SH có, Dylan có, Piaggio có, có cả Spacy nữa. Từ sân bay về đến trung tâm TP mất khoảng 20 phút. Khu trung tâm gần ngay nhà ga xe lửa Gare Cornavin.
Chie là một cô gái xinh xắn dễ thương, rất vui tính hiện Chie học Hotel Management. Chie đón tôi ở sân bay và dắt tôi chu du phố phường. Chưa gì đã xúi trốn vé xe bus, đúng là dân Geneva có khác. Chúng tôi lang thang đi bộ dọc theo các khu phố chính. Có một khu ăn uống mua sắm gần ngay ga, và một khu phố bé mà ở đó ta có thể nhìn ra được phía bờ hồ. Các cửa hiệu đồng hồ và các quán ăn nằm dọc theo khu phố này.
McDonald ở đây cũng khác với McDonald ở những nơi khác, tôi có một thói quen khi đến mỗi nơi khác nhau tôi lại chú ý đến những cửa hàng của Mc ở mỗi nơi nó khác nhau như thế nào, tôi đã từng ăn Mc ở Sin, Philippine, Indonesia, Malaysia, Newcastle, Manchester, Leeds, York, London, Edinburgh, ở Amsterdam, Brussel và Paris nhưng quả thật McDonald ở Geneva có trang trí đẹp nhất sạch sẽ và rất bắt mắt. Có cả phần outdoor mà hiếm thấy ở bất cứ các Mcdonald nào khác. Ngồi ở đây rất thích tha hồ ngắm người qua lại... như Highland Đồng Khởi ở Sài Gòn ấy. Thêm một chi tiết nhỏ nữa là không được đi toilet chùa ở đây vì bạn phải bấm code gồm 4 chữ số in trong receipt mua hàng. Một con Big Mc và đồ uống bằng gần 10 France (150.000 đồng).
Ở Anh, khi ở ngoài đường muốn tâm sự thì tôi hay chui vào McDonald. Ngay bên cạnh Mc thì có một quán beefsteak rất nổi tiếng có tuổi đời hơn 70 năm rồi. Tôi có dịp thưởng thức ở quán này vào đêm thứ hai với Chie. Ngồi ngoài trời lạnh suýt xoa nhưng khi ăn đồ ấm vào quả thực beefsteak nóng đã ngon càng ngon hơn. Chính xác hơn món này gần giống như bò né ở SG... ăn với bánh mì.
Sau khi đánh chén Big Mc, tôi và Chie đi bộ ra phía bờ hồ, vừa đi vừa gặm miếng chocolate handmade của Suisse thật ngon, vừa ra tới bờ hồ tôi đã nhìn thấy sự thanh bình cảm giác thoải mái chợt ập đến trong tôi. Phía xa ở bờ hồ là cột nước cao nhất châu Âu gọi là water jet tên thật của nó là Jet d'Eau.
Đi bộ băng qua cầu ta có thể thấy một phần hồ Geneva ăn vào thành phố và các cây cầu bắc qua giữa hai phần hiện đại và cổ kính của Geneva. Quả thật, nếu bạn có mặt ở đấy cùng với tôi bạn sẽ cảm thấy rất yêu đời. Chỉ cần ra phía bờ hồ ngắm chim bay lượn, gió mát mẻ, trời xanh và thấy được cuộc sống thảnh thơi, an nhàn và bình yên bạn sẽ cảm thấy mọi phiền muộn tan biến đi mất. Trong công viên các cặp thanh niên nằm ra bãi cỏ âu yếm nhau, người ta đi bộ, chạy tập thể dục và đi xe đạp rất nhiều. Một vài người thì ngồi nhâm nhi tờ báo quên sự đời. Qua ngày hôm sau tôi càng thấy rõ hơn ở một công viên đối diện nhà hát lớn trong đấy có những hàng cây thẳng tắp, người ta chơi bóng bàn và chơi cờ vua ngoài trời... rất giống các công viên ở Paris, Hà Nội và Sài Gòn.
Chie bảo Geneva giống HN ở những kiến trúc cổ kính, quả đúng như vậy khi mà HN đặc trưng với kiến trúc Pháp thuộc thì Geneva cũng gần giống như vậy. Tuy nhiên, ở đây ta tìm thấy những con dốc nhỏ đường xây bằng đá, những góc cạnh của khu phố thật đặc biệt, khi lạc vào giữa không gian ấy ta gần như quay lại với thời kỳ cổ kính mang tính huyền bí. Giữa cái không khí lạnh khi ta băng qua nhưng khu nhà cổ, những góc phố cổ yên bình, hoặc đứng trên cao nhìn xuống thấy sự chậm rãi của con người Geneva ta bất chợt nhớ về cái không khí ở HN hay ở Đà Lạt trong Nam. Các cửa hiệu nhỏ nằm san sát nhau, các quán café quán ăn ấm cúng dọc theo các con đường. Các quán ăn quán nước ngoài trời. Lâu lâu lại có các cụ già nắm tay nhau đi dạo lác đác vài người chạy motor, scooter vội vả rời công sở để về nhà.
Đi vào phía bên trong St Pierre một sự trang nghiêm bao trùm lên không gian. Tôi cảm thấy thật ấn tượng với kiến trúc bên trong của nó, ngước lên trần nhà cao thật cao với những chi tiết được trạm trổ một cách tinh tế khéo léo. Cái ánh sáng nhẹ nhàng yếu ớt lọt vào sảnh lớn của nhà thờ thông qua cái cửa kính nhỏ phía trên trần làm mọi vật trở nên huyền bí lung linh hơn.
Theo các bậc thang nhỏ xoắn ốc, đi mãi đi mãi tôi và Chie mới leo lên được phía trên đỉnh của toà tháp trong nhà thờ St Pierre sau khi đã nộp lệ phí 4 France cho một người. Do nhà thờ nằm phía trên một ngọn đồi, ở trên đỉnh tháp ta có thể nhìn thấy toàn vẹn Geneva từ trên cao theo bón hướng. Phía xa xa là các dãy núi đồ sộ kéo dài, một phần của bờ hồ với các cây cầu bắc ngang, các khu trung tâm thương mại hiện đại , đường phố của Geneva, các kíên trúc khác nhau của các toà nhà vẽ ra một Geneva cổ kính và hiện đại bình yên và thanh nhàn. Nếu bạn có dịp leo lên các đỉnh của các tháp hoặc các toà nhà cao ở nhiều nơi khác nhau bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt, không gian khung cảnh khác nhau. Tôi đã có dịp leo lên tầng cao nhất của tháp Eiffel để có thể nhìn toàn vẹn Paris, lên KL Tower nhìn toàn vẹn TP Kular Lumpur, toà nhà thương mại 70 tầng ở Manila, 33 tầng ở Sài Gòn, chung cư cao nhất nằm trên một ngọn đồi của khu Cruddas park của Newcastle nơi mà ta có thể nhìn thấy toàn cảnh Newcastle và Gateshead. Tháp treo ở Singapore, toà nhà Canary Wharf ở London nhưng tôi thực sự bị hớp hồn bởi khung cảnh quá thơ mộng của Geneva.
Khu mua sắm chính của Geneva nằm ở Rue de la Croix-d'Or chủ yếu phục vụ cho mục đích windows shopping của dân du học như tôi, tất cả cửa hiệu nổi tiếng đều tụ tập ở khu này nhưng giá cá thì chớ có đụng vào chỉ biết chúi múi dán vào cửa kính mà soi hàng mê ly. Đi qua đoạn này lâu lâu lại nghe tiếng còi leng keng của tram. Lâu lâu lại có vài người còng lưng đạp xe miệt mài như ở Amsterdam.
Người Geneva ăn mặc rất hợp thời trang, dân công sở thì đầu tóc stylish quần áo thì bóng loáng. Ở đây phụ nữ rất hiện đại, họ sống một cách bình đẳng với đàn ông trong mọi phương diện, điển hình là họ hút thuốc nhiều không kém đàn ông. Ở Geneva, việc hút thuốc phổ biến ở mọi nơi cafe, quán ăn, quán bar trong khi đó ở Anh, ngăn ra hai phần: smoking n non-smoking. Tiếng Pháp được nói rộng rãi ở đây làm tôi cứ tưởng mình đang ở Paris. Tối đến việc trốn vé lại phổ biến hơn điển hình là trong quá trình đi lại tôi thử nghe theo lời xúi giục của Chie và trốn được khoảng trên năm lần.
Tối hôm đầu được thưởng thức món cheese béo ngậy ăn với bánh mì với các bạn ở đây trong khung cảnh lãng mạn và sự phục vụ tận tình của các nhân viên trong quán ăn. Đêm về trời lạnh hẳn, cái áo khoác mỏng hồi chiều của tôi không đủ thế cứ run lên theo mỗi đợt gió. Về đêm đường phố vắng hơn hẳn, khu vực ở ga vẫn nhộn nhịp, ở bến chờ bus vài anh lính trốn trại đi xả hơi đợi bus về doanh trại. Tôi và Chie vào một quán bar gồm hai tầng, mọi người không ai chú ý đến ai một bàn một khu riêng biệt. Long island ice tea là món cocktail tôi ưa thích gọi ra cho Chie thử...
Chuyện mà tôi muốn kể thêm là ngôi nhà tuyệt đẹp của Chie, cửa sổ nhìn ra một sân bóng đá, đây quả thật là niềm mơ uớc của tôi, nhà tôi sau này mà như thế mỗi lần đi làm về tôi lại lao ra sân chơi bóng ngay. Cuộc sống ở Geneva thật là yên bình, cái cảm giác ngắm nhìn người ta chơi bóng, trên đầu là một bầu trời trong xanh, và ngắm được người đi lại qua đường đạp xe từ từ. Phía xa xa là dãy núi phủ đầy tuyết. Trong cái không gian yên tĩnh thế tôi nghe được tiếng mũi giày chạm bóng, tiếng gọi vang lại của các cầu thủ. Ở khu nhà Chie có một bụi cây mà tôi gọi là bụi cây mùi phở, mỗi lần lên cầu thang tôi đều ngửi được mùi phở thơm phức và cứ tưởng là có ai người Việt Nam sống ở khu này đang nấu phở...
Vài nét về blogger
Duy đang học tại trường Northumbria, đã đặt chân tới nhiều nước trên thế giới. Bài viết khác của Duy: Khám phá Manchester, Tôi đi làm thêm.