Đó là các thương hiệu như “cá sấu” (Lacoste), “con ngựa” (Ralph Lauren), “tôm-mỳ” (Tommy), Belano, Valentino… đến những thương hiệu nổi tiếng khác như GAP, Versace, D&G... Đó là trung tâm Saigon Square (đường Lê Văn Hưu, quận 1).
Bước vào Saigon Square, cảm giác đầu tiên là người mua choáng ngợp trước cả rừng sản phẩm thời trang từ mắt kính, giày dép, túi xách đến quần áo mang nhãn hiệu của các “đại gia” trong ngành thời trang của thế giới.
Ở tầng trệt, cô gái bán hàng đưa cho tôi chiếc áo “cá sấu” size 38 nhiệt tình giới thiệu “bảo đảm, chị sẽ thích ngay, hàng này vải mềm, rất mát và đặc biệt không phai” và cô chắc giá 150.000 đồng/áo. Ngay quầy bên cạnh, anh chàng du khách người Mỹ đang đưa 28 USD cho cô vợ trả tiền một túi xách mang nhãn hiệu Timberland.
Ở Saigon Square, giá bán hầu hết các loại áo thun dao động ở mức hơn 50.000-150.000 đồng/áo, áo sơmi từ 80.000-250.000 đồng/áo. Còn quần jeans thì nhiều vô xiết, từ các nhãn hiệu thông thường như Levi’s, Guess, CK, Gap cho đến “thứ dữ” như G-Star, Replay, Glamour, D&G... có giá từ 150.000-350.000 đồng/quần…
Từ vài năm nay, Saigon Square là địa điểm “săn hàng” giá rẻ đối với nhiều khách. Bà chủ một sạp hàng tên M. nói: “Dân Tây thường đến đây mua áo thun, sơ mi, hàng cho trẻ con, bởi giá rẻ”. Một bà chủ sạp tên N.L. lại chuyên sưu tầm những lô hàng “quá khổ” để bán cho khách Tây, nói: “Đây là những loại hàng chuyên xuất khẩu nên nó rất hấp dẫn với khách nước ngoài đến đây".
Thấy tôi dán mắt vào cái áo Bossini, cô bán hàng mời mọc: “Cứ lấy áo này đi, giá làm quen 140.000 đồng. Lô này “lên” ở Trung Quốc hẳn hoi, nếu “lên” ở đây hay Campuchia thì chỉ khoảng 60.000-120.000 đồng thôi”.
Trước đây, hàng nhái hiệu kiểu này người bán thường… lập lờ kiểu như “toàn hàng xách tay ở bển về”, lúc thì bảo “hàng xuất khẩu bị lỗi nên dạt ra đây”. Còn giờ, nhiều người bán đã không ngại cho biết “hàng lên ở đây” (với mặt hàng áo thun), “hàng từ Cam về” (hàng từ Campuchia - với hàng jeans) hoặc “hàng Tàu”.
Với dân chơi hàng hiệu, phải mất một thời gian “học hỏi” mới có thể biết được nguồn hàng. N.P., chủ một doanh nghiệp, một người “nghiện” hàng hiệu cho biết, chị phát hiện mối gốc của nhiều chủ hàng thân thiết ở Saigon Square hầu hết nằm ở... cổng một số xí nghiệp chuyên may hàng xuất khẩu. Theo chị, dân chịu khó “săn” hàng tận gốc thường quen thuộc với những địa chỉ trước Công ty May thêu xuất khẩu Tân Bình (đường Trương Công Định), Xí nghiệp May 1 của Công ty Nam Tiến (đường Phạm Phú Thứ) hay cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần May xuất khẩu 30-4 (đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận).
Ngoài ra, vài sạp hàng chuyên bán hàng thanh lý gần khu vực chợ Tân Bình, trên đường Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám... cũng là một trong những nguồn hàng quen thuộc. Nguồn hàng ở những cửa hàng này thường là các lô hàng xuất khẩu nhưng bị một vài lỗi nhỏ nào đó, có khi bị tồn, ứ, không đủ size, được xí nghiệp “cắt mác”, thanh lý với giá khá rẻ...
Khách hàng chủ yếu ở Saigon Square chiếm phần đông là du khách nước ngoài và các bạn trẻ “nghiền” hàng hiệu. Ngọc Châu, sinh viên ĐH Hufflit là một trong những người nghiện “hàng hiệu” giá rẻ ở Saigon Square. “Từ quần áo, ba lô đi học, đồng hồ, mắt kính đến giày dép, cả… khăn tắm của em là hàng hiệu… nhái ở Saigon Square đó chứ”, Châu bật mí.
Nhiều chủ shop còn tìm những mối lái nhỏ chuyên săn hàng đẹp đem ra nước ngoài để bán lẻ. “Phần đông là những mối lái Việt kiều. Sẵn dịp về quê thăm nhà, nghỉ ngơi thư giãn, họ tìm những hàng nhái… hiệu mang về bên đó bán lại. Do cạnh tranh để giữ khách và thường chỉ có một nguồn hàng, nên các chủ sạp ở đây rất chịu khó “săn” hàng.
Gặp mẫu ưng ý, chỉ cần “được giá” là họ OK ngay”, bà T.T, chủ sạp chuyên bán túi xách ở Saigon Square cho biết. Ngon ăn nhất là khi chủ sạp “săn” được trọn gói một lô hàng, bởi khi đó, hàng của shop họ trở thành hàng “độc”, không đụng hàng với các shop khác nên không lo chuyện cạnh tranh. Những lúc đó, dù là khách quen mấy đi nữa, chủ sạp vẫn... điềm tĩnh để khách ra đi vì họ biết chắc, thế nào khách phải… ôm túi tiền quay trở lại.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)