David Rowe, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành lịch sử Đại học Kent. Anh đã nợ 20.000 bảng từ sau khi ra trường trong khi đống hồ sơ của anh liên tục bị từ chối, dù anh đề nghị làm việc không lương. Trong lúc tuyệt vọng, David nghĩ ra chiêu tự quảng cáo mình trên đường và cá cược với cha anh về việc làm khác thường này.
Chàng trai ở Cambridge đeo tấm bảng ghi tóm tắt những thông tin bản thân và mong được phỏng vấn. Anh còn đề nghị làm không lương trong tháng đầu, để các ông chủ có cơ hội để thử thách trước khi thuê chính thức.
![]() |
David Rowe với tấm bảng tự PR trên đường phố. Ảnh: Reuters. |
David chia sẻ trên Daily Mail: "20 bước đầu tiên là khó khăn nhất khi tôi cảm thấy mọi con mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng rồi tôi tự rèn luyện mình quen với điều đó. Tôi đã nợ khoảng 20.000 bảng và đó không phải là con số quá mức so với tình trạng của những sinh viên mới ra trường".
Ở Anh, số lượng sinh viên đại học và cao đẳng đã tăng quá nhanh trong những năm gần đây trong khi việc làm cho người có trình độ tốt nghiệp lại không tăng nhiều. Đặc biệt trong tình hình kinh tế suy thoái, các sinh viên mới tốt nghiệp như David càng gặp khó khăn hơn.
Tuy nhiên, dường như chiêu tự quảng bá của David có hiệu quả nhanh chóng. Chỉ vài giờ sau khi đeo tấm biển, chàng trai này đã nhận được lời mời phỏng vấn. Gavin Walker, ở công ty tuyển dụng quốc tế Parkhouse Bell, rất thích sáng kiến của David và quyết định phỏng vấn anh.
Gavin kể: "Tôi rất thích ý tưởng nghĩ ra tấm bảng quảng cáo của cậu ấy. Tôi càng ấn tượng hơn sau buổi phỏng vấn. Cậu ấy rất đáng được tuyển dụng, bởi vậy tôi đề nghị cậu làm việc cùng tôi".
Nhưng David, đang thu thập hàng đống danh thiếp làm việc, không vội chấp nhận lời đề nghị đầu tiên. "Tôi từng tự nhủ mình phải đeo biển trong 5 ngày, bởi vậy tôi sẽ tiếp tục làm đến cùng", anh nói.
Hoài Vũ