MV 'Trời hôm nay nhiều mây cực!'

Lần đầu tiên quay hình và ngồi rap trên trời là một thử thách khó quên với Đen Vâu. Cả đoàn chỉ được ghi hình trước khi mặt trời lặn nhằm không ảnh hưởng đến tầm nhìn hạ cánh của máy bay trực thăng. Chưa kể mỗi gói bay trên trời chỉ kéo dài 12 phút nên êkíp phải chạy đua với thời gian và tránh tốn kém chi phí.

Hình ảnh khán giả xem trong MV là lần quay cuối cùng của êkíp, theo hình thức one-shot (quay liên tục một cảnh duy nhất). Những cảnh quay trước đều bị bỏ đi vì không đạt chất lượng.

'Quay hình trên trời, có nhiều cái mình không thể làm tới được. Nhưng tôi thấy rất vui vì lần đầu được rap trên máy bay, lại còn đúng chủ đề của bài hát', Đen Vâu tâm sự.

Việc đảm bảo quy định về an toàn được đoàn tuân thủ nghiêm ngặt. Trước khi cất cánh, Đen Vâu phải cài dây và thiết bị an toàn bên trong và mặc áo rộng ở ngoài che lại.

Cảm hứng sáng tác Trời hôm nay nhiều mây cực! đến từ thời gian Đen Vâu ở nhà đợt Covid-19. Ca khúc là suy tưởng cá nhân của Đen Vâu về các mối quan hệ xã hội, cuộc sống xung quanh, công việc và cả tình yêu. Nam rapper muốn mang đến cho người nghe cảm giác thoải mái, dễ chịu, tạm quên đi những phiền muộn và áp lực hàng ngày.

Với tinh thần đó, Đen Vâu quay về với rap thuần túy, một mình anh đọc 80 câu rap mà không có phần giai điệu kết hợp thêm cùng giọng ca khác như trước đây.

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Năm 2011, anh đoạt giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất với ca khúc Cây bàng tại chương trình Bài hát Việt.
Đến năm 2014, Đen Vâu mới thực sự được chú ý khi bài hát Đưa nhau đi trốn do anh và Linh Cáo kết hợp 'làm mưa làm gió' trên trang nghe nhạc trực tuyến. Nhiều ca khúc của anh dẫn đầu top thịnh hành của Youtube như: Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết, Hai triệu năm, Lối nhỏ...
Anh Tuấn