![]() |
Huỳnh Hồng Sơn khi trình diện cơ quan điều tra. |
Vụ án SLNA đang chờ ngày đưa ra xét xử. Hai trong số những nhân vật chính của vụ này là các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn (CSG) Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi, từng bị tạm giam nay đã tại ngoại chờ xét xử.
Chiều 3/2, chị Ngô Trần Tú Uyên, vợ của anh Trần Quan Huy, cựu cầu thủ CSG, đang khoác áo đội hạng nhất Thành Nghĩa Quảng Ngãi tố cáo: "Gia đình tôi bị các cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi kéo đến quậy phá và đe dọa ngay giữa đêm khuya ngày 2/2".
Anh Ngô Tuấn Vũ, em vợ của Trần Quan Huy, người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, kể lại: "Lúc đó khoảng 1h30 phút sáng ngày 2/2, cả nhà tôi đang ngon giấc thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm cùng với những tiếng la hét Huy 'Thẹo' (biệt danh của Trần Quan Huy) đâu, thằng Huy thẹo đâu ra đây, mày ra đây". Sau một hồi lâu, tiếng đập cửa càng lớn, tôi đã ra mở cửa ban công. Nhìn xuống, thấy cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn đang đập cửa và la ó, còn Hồ Văn Lợi đứng phía sau cùng một người đàn ông khác tôi không biết mặt. Do Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi trước đây là bạn của anh rể tôi và cũng từng gặp họ nên không khó khăn để nhận ra.
Không biết chuyện gì, tôi nói với anh Sơn là anh Huy không có ở đây, đi tập trung đội bóng rồi. Nhưng anh Sơn vẫn cứ la hét chửi mắng và đòi chúng tôi phải dẫn sang nhà riêng của anh Huy. Tôi nói với anh Sơn rằng đêm khuya rồi không thể chỉ đường được, anh Sơn lại tiếp tục la hét".
Chị Ngô Trần Tú Uyên cũng nói: "Theo tôi biết, trong vụ Sông Lam Nghệ An, anh Huy trả lời cơ quan điều tra và báo chí là anh chỉ tập xong rồi về, không tụ tập ăn nhậu nên không hề nhận tiền. Tôi tin chồng tôi có sao nói vậy nhưng không hiểu vì sao anh Sơn lại tức giận đến như vậy. Anh Huy năm nay đầu quân cho đội Quảng Ngãi, lại phải đi suốt ngày, chỉ có mình tôi và đứa con gái nhỏ ở nhà nên tôi rất lo sợ".
Cầu thủ Trần Quan Huy buồn rầu nói: "Thật ra Sơn và Lợi là những người bạn của tôi. Trước đây, chúng tôi vẫn chơi với nhau rất tốt và tôi không hề muốn làm lớn chuyện này. Tôi không thích ăn nhậu vì vậy sau khi thi đấu hay tập luyện xong, tôi phải về nhà ngay để bù đắp cho vợ con những tháng ngày tôi xa nhà liên tục. Nếu Sơn có giận tôi thì cứ gặp nhau nói chuyện như những người đàn ông. Còn việc hăm dọa, tôi nghĩ chắc Sơn không làm chủ được bản thân mình. Với Hồ Văn Lợi, tôi nghĩ anh ấy chỉ đi theo để khuyên can Sơn chứ không có ý quậy phá hay hăm dọa gì đâu. Tôi vẫn rất mong một cuộc sống yên ổn cho bản thân tôi và gia đình".
(Theo Thanh Niên)