Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn hai năm nhưng mỗi lần nhắc lại cảm xúc đêm tân hôn, hai đứa lại không nhịn được cười. Anh luôn trêu tôi: "Lấy được chồng mừng quá nên đêm tân hôn mới khóc nức nở đó mà".
Hai chúng tôi quen nhau hơn 5 năm rồi quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Ngày anh cầu hôn, tôi vẫn còn là một cô bé ngốc nghếch dù đã bước sang tuổi 25, tôi nhất quyết không chịu làm đám cưới, tôi cứ hẹn một năm nữa vì trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng nghĩ mình còn nhỏ quá, làm sao kham nổi thiên chức làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ trong tương lai. Anh giận hờn mấy ngày rồi cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Gia đình hai đứa không khá giả gì nên chúng tôi phải tự thân vận động hết tất cả mọi thứ, từ việc đi xem ngày rồi chọn ngày sau đó thưa chuyện với bố mẹ và gia đình hai bên đến việc chọn nhà hàng, rồi mua nữ trang cưới, chụp ảnh cưới… trên tinh thần hết sức tiết kiệm.
Ảnh: Hồng Thanh. |
Vì được chuẩn bị khá kỹ lưỡng nên đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Ai cũng chúc mừng cho vợ chồng tôi. Còn chúng tôi vừa mừng và vừa lo, lo đám cưới mà lỗ thì không biết lấy tiền đâu để bù vào. Rồi cuối cùng mọi việc cũng ổn, tiền tiệc và tiền mừng của hai bên gia đình vừa đủ trang trải chi phí đám cưới.
Gia đình chồng ở quê nên thường đãi tiệc vào buổi trưa, tiễn khách xong hai đứa tranh thủ dọp dẹp đâu đấy thì được gia đình chồng "đặc cách" cho đi nghỉ trưa. Hai đứa mệt quá lăn ra ngủ say. Rồi thời khắc mong chờ nhất của hai đứa cũng đến, đêm tân hôn! Anh mỉm cười hạnh phúc và ôm tôi vào lòng và nói: "Từ nay em đã chính thức là vợ anh rồi nhé!". Còn tôi thì cứ lóng nga lóng ngóng, lòng hồi hộp và lo âu. Dù yêu nhau trong một thời gian khá dài nhưng chúng tôi rất tôn trọng nhau và quyết tâm giữ gìn cho đêm tân hôn, vậy mà tôi cứ thấy ngại ngùng khi nằm cạnh chồng. Cảm giác sắp mất đi một cái gì đó quý giá, ngày mai tôi sẽ trở thành "đàn bà" và cảm giác như sắp có một "sinh vật lạ" tấn công mà tôi sợ hãi và òa khóc nức nở.
Anh lo lắng hỏi han, tôi chỉ biết trả lời rằng mình sợ hãi. Và cứ thế chúng tôi trằn trọc cho đến sáng. Chồng tôi nài nỉ: "Hôm nay là ngày lành, tháng tốt. Nếu chúng ta không "động phòng hoa chúc" thì không tốt đâu em ơi!" Và tôi đã siêu lòng. Cảm ơn anh vì đã rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng và biết cách làm cho tôi vượt qua được nỗi sợ hãi mặc dù hôm ấy tôi rất đau và một tháng tiếp đó cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng tôi đã thật sự hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc sống vợ chồng.
Hai vợ chồng tôi đã có một khoảng khắc đêm tân hôn đáng nhớ như thế… Đó là kỷ niệm không thể nào quên trong đời sống của hai đứa. Hiện tại vợ chồng tôi đã xây dựng được một ngôi nhà nho nhỏ và có được những công việc như mong ước, nhưng vợ chồng tôi luôn nhắc nhở nhau phải vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy cho đến bây giờ, vợ chồng tôi vẫn thấy tình cảm dạt dào như lúc mới yêu.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Hồng Thanh
(Đồng Nai)