Từ đó, mình nảy ra kế hoạch tự chụp ảnh cưới cho chính mình. Chúng mình cùng bạn bè cứ có thời gian rảnh rỗi là lên kế hoạch đi du lịch và chụp ảnh kỷ niệm để sau này rửa thành album cưới. Mình là Nguyễn Bình Cường, là kỹ sư điện tử viễn thông, người yêu mình là Phạm Diệu Thư, tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương được 2 năm. Chúng mình dự định sang năm 2011 sẽ tổ chức đám cưới.
Chúng mình yêu nhau vào đêm Noel năm 2007 trong khi đi đón Noel cùng các bạn sinh viên Đại học Thể dục thể thao - Từ Sơn Bắc Ninh. Kể từ đêm Noel năm đó đến nay, cứ sắp đến Noel là chúng mình đều lên kế hoạch để tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè thân tổ chức kỷ niệm ngày yêu nhau của bọn mình.
Để cứ mỗi một năm qua đi mình thấy tình cảm bọn mình dành cho nhau ngày càng ngọt ngào như những thanh chocolate đêm Giáng sinh. Năm nay người yêu mình bận đi công tác nước ngoài vào đúng dịp Giáng sinh, nên bọn mình không được ở bên nhau vào ngày kỷ niệm tình yêu, và chúng mình hẹn nhau sau khi người yêu mình đi công tác về sẽ đón Giáng Sinh muộn. Vào đúng đêm Noel, mình bất ngờ nhận được một hộp chocolate mà người yêu mình lên kế hoạch từ trước khi đi công tác.
Mình rất cảm động và muốn làm người yêu mình bất ngờ vì mình đã gửi những tấm hình mà mình chọn để gửi tham gia cuộc thi ảnh cưới tháng 12, tháng đặc biệt nhất trong năm của chúng mình. Nếu được đăng mình sẽ gọi điện cho người yêu mình xem. Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm và mình muốn gửi đến người yêu mình tin nhắn: "Yêu Oney của anh nhiều lắm".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.