Toàn bộ các tiết mục trong Hạt giống xoay quanh hình ảnh em bé tự kỷ lặng lẽ thu mình vào góc tối vì những định kiến xã hội. ArtiXis - nghệ sĩ đảm nhận vai người con - đã diễn tả những biểu hiện đặc trưng trong cảm xúc, hành vi và phản ứng cực đoan của trẻ tự kỷ. Qua từng chuyển động và ánh mắt của ArtiXis, khán giả có thể thấu được nỗi cô đơn, sự giằng xé nội tâm của trẻ tự kỷ. Phạm Trần Phương và Nguyễn Hoàng Hạnh Tiên - vào vai người cha và mẹ - khắc họa tình yêu sâu đậm cùng tâm trạng giằng xé và bất lực khi không thể chạm tới thế giới nội tâm của con.
Triệu cặp mắt - tiết mục truyền tải nỗi đau và sự cô đơn mà những người tự kỷ phải chịu đựng. Ảnh: Tăng động và tự kỷ vẫn vui
Một trong những tiết mục đắt giá nhất của đêm nhạc là Triệu cặp mắt - màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc, hình thể và không gian sân khấu ẩn dụ. Nghệ sĩ ArtiXis vẫn thể hiện vai trò trung tâm. Mỗi cử động, ánh mắt, dáng đi của nghệ sĩ đều truyền tải một trạng thái cảm xúc. Các vũ công, với khuôn mặt được che giấu một phần sau những chiếc mặt nạ hình mắt, bằng ngôn ngữ hình thể đã diễn tả sự kìm nén mà trẻ em tự kỷ và bố mẹ phải đối mặt.
Phần âm nhạc của Triệu cặp mắt được chấp bút bởi Phạm Trần Phương - cũng là nghệ sĩ thủ vai người cha. Anh đồng thời là tác giả âm nhạc của 7 trong 10 tiết mục biểu diễn, góp phần truyền tải thông điệp chương trình. Giai điệu bài hát mang chất rock pha với nhạc kịch hiện đại, có màu sắc mạnh mẽ, phản ánh trạng thái dồn nén, ngột ngạt của trẻ và các bậc phụ huynh trước định kiến xã hội về rối loạn tự kỷ. Giọng hát của Phạm Trần Phương thể hiện sự đay nghiến, phản ánh thái độ tiêu cực, thôi thúc người xem phải nhìn nhận lại quan điểm của mình. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và biểu cảm cơ thể đã truyền tải nỗi đau và sự cô đơn mà những người tự kỷ phải chịu đựng.
Toàn bộ buổi biểu diễn là một bản hòa ca, nơi âm nhạc đóng vai trò là "người dẫn truyện" đưa khán giả đi qua từng cung bậc tâm trạng. Mỗi tiết mục được sắp xếp theo chủ ý nhằm tạo nên một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt.
Nguyễn Nhật Vy kết nối các bài hát trong vở diễn bằng giai điệu piano cổ điển. Ảnh: Tăng động và tự kỷ vẫn vui
Hạt giống được mở đầu bằng tiếng piano nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Vy, đưa người nghe vào thế giới nội tâm mong manh của trẻ em tự kỷ. Sau đó, những tiết mục với tiết tấu cao trào hơn dần dẫn dắt khán giả đến với mạch mâu thuẫn giữa trẻ với gia đình, với xã hội. Âm nhạc bỗng lắng xuống khi nhân vật chính thể hiện sự thu mình và cô đơn. Sau những gam màu tối ấy, tiết tấu bỗng tươi sáng, tích cực hơn cũng là lúc gia đình bắt đầu cởi mở, thấu hiểu, yêu thương trẻ đúng cách; từ đó dẫn đến một kết thúc có hậu dưới góc nhìn hạnh phúc của trẻ khi được phát triển theo cách riêng của mình.
Bộ ba nghệ sĩ chính - ArtiXis, Phạm Trần Phương và Nguyễn Hoàng Hạnh Tiên - là nhân vật then chốt cho toàn bộ đêm nhạc. Họ không chỉ là người biểu diễn, mà còn là người truyền tải, kết nối và góp phần "chữa lành". Các nghệ sĩ đã thể hiện toàn bộ câu chuyện bằng âm nhạc, nhấn mạnh vai trò thay đổi ánh nhìn của khán giả về trẻ tự kỷ. Họ mang đến cho khán giả những cảm xúc, trải nghiệm chân thực, từ đó lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm và bao dung.
Phạm Trần Phương, AtiXis và Nguyễn Hoàng Hạnh Tiên trong một khoảnh khắc tại đêm nhạc. Ảnh: Tăng động và tự kỷ vẫn vui
Đêm nhạc Hạt giống được trình diễn lần đầu vào tháng 4 - tháng có Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4), tại TP HCM. Những nhà tổ chức kỳ vọng đêm nhạc khai thác được tiềm năng của nghệ thuật biểu diễn trong việc thay đổi góc nhìn xã hội về trẻ tự kỷ, và sẽ được trình diễn nhiều lần hơn nữa. Với cách tiếp cận sáng tạo và chân thật, chương trình là một nỗ lực của ban tổ chức trong việc kết nối cộng đồng qua nghệ thuật.
Xem thêm tiết mục Triệu cặp mắt
Diệp Chi