
Nhóm "Ngẫu Hứng" mở màn cho chương trình tối qua với bài thi popping mang đậm yếu tố hài hước. Các vũ công hóa thành những chú minion trong loạt phim hoạt hình "Kẻ trộm mặt trăng". Có ý tưởng tốt nhưng phần biên đạo của nhóm lại bị chê vì thiếu yếu tố nhảy. Nhóm chỉ tập trung vào việc diễn tả câu chuyện gây cười mà không chú trọng đến chuyên môn.

Đối đầu với nhóm "Ngẫu Hứng" là nhóm "Trò chơi bắt đầu". Không chỉ có đông thành viên, phần dàn dựng, âm nhạc của đội cũng nổi bật hơn, tạo được sức hấp dẫn với người xem. Cả 4 giám khảo đều đồng loạt cho các chàng trai nhóm "Trò chơi bắt đầu" 4 ngôi sao vàng để đi tiếp vào vòng trong. Nhóm "Ngẫu Hứng" bị giám khảo loại đầy tiếc nuối.

Dù có 2 cô gái trong đội hình nhưng nhóm "Bí mật những gã hề" lại khiến sân khấu nổ tung vì bài thi hiphop. Nhóm được đánh giá cao về sự đồng đều, từng động tác tràn đầy năng lượng.

Nhóm S.O.S gợi nhớ tuổi thơ cho khán giả với ý tưởng bài thi từ trò Mario và Kungfu. Tuy nhiên, nhóm sa đà vào việc thể hiện ý tưởng, thiếu những động tác khó, ấn tượng. Chỉ nhận được 2 ngôi sao vàng từ giám khảo, S.O.S để thua các vũ công của "Bí mật những gã hề" (được 4 sao vàng).

Phúc Tân (trái) tự tin trong cuộc đấu loại trực tiếp với Giang Popper (phải). Cả hai đều mang tới nhiều cảm xúc qua bài thi Popping. Tuy nhiên, Giang Popper với kinh nghiệm trong nghề nhiều năm đã làm chủ sân khấu và giành chiến thắng. Không chỉ toàn thân cử động nhịp nhàng, gương mặt Giang Popper cũng biểu cảm sắc thái, thậm chí lưỡi cũng chuyển động theo nhạc.

Các bé của nhóm "Những bước nhảy nhí" chinh phục người xem không chỉ bằng sự hồn nhiên mà còn ở kỹ năng khiêu vũ thể thao điêu luyện.

Tuy nhiên, "đụng độ" với 4 vũ công chuyên nghiệp của Bằng Linh Dance sport, các thiên thần nhí đã không thể có cơ hội đồng hành cùng cuộc thi vì nhận được ít phiếu bình chọn của khán giả.

Nhóm Tô Lâm với kỹ năng nhảy trên giày cao gót mang tới câu chuyện về nàng Lọ Lem. Thành viên chủ đạo Tô Lâm trong vai Lọ Lem đã mạo hiểm thực hiện pha nhào lộn, biến nhân vật hiền lành trong truyện cổ tích thành mạnh mẽ, dữ dội.

Trùng ý tưởng về nhân vật Lọ Lem nhưng nhóm OH lại dựng bài thi theo đúng nguyên bản của câu chuyện. Với 3 sao vàng, đáng lẽ nhóm OH sẽ thắng nhóm Tô Lâm. Thế nhưng, "tình thế đảo ngược" khi Tô Lâm có số vote khán giả nhiều hơn nên đã đi tiếp vào vòng trong.

Nhóm AAT ở vòng loại đã gây chú ý với đội trưởng là vận động viên Paragames. Ở đêm Đối đầu tối qua, chàng trai khuyết tật đã phối hợp rất ăn ý cùng các thành viên nên giám khảo không nhìn ra sự khác biệt của anh khi chỉ nhảy break dance bằng tay.

Đáng tiếc là AAT đã "bại trận" trước đội "Ba thiên thần" vì có ít lượng bình chọn hơn. 3 cậu bé ít tuổi nhảy liều mạng bằng những pha tung người, lộn đầu. Hồ Ngọc Hà thốt lên rằng, xem 3 cậu bé nhảy, cô không dám cho con trai học bộ môn này vì quá nguy hiểm.

Hai nhóm cuối cùng dự thi trong đêm tối qua là Bất quy tắc và Hệ mặt trời. Trong ảnh là 4 thành viên của Hệ mặt trời với bài thi mang đậm chất điện ảnh. Các chàng trai không chỉ giỏi về nhảy hiphop mà còn chú trọng thể hiện biểu cảm trên gương mặt, tạo cảm xúc cho người xem.

Nhóm "Bất quy tắc" có năng lượng nhưng phần trình diễn lại thiếu động tác đột phá, ít chiêu trò. Nhóm đã phải rời cuộc thi vì không có được sự ủng hộ của giám khảo lẫn khán giả.
Ảnh: Phạm Thế Danh