Khi tình cờ xem được chương trình "Mong đợi một ngày vui" của đài truyền hình HTV, tôi bỗng chạnh lòng, vì tên chương trình giống tâm trạng của mình quá đỗi. Và cũng nhân dịp Ngoisao.net tổ chức cuộc thi "Viết về đêm tân hôn", tâm trạng và nhiều cảm xúc, tôi xin được chia sẻ về chuyện tình và kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi đến các bạn.
Chúng tôi quen và yêu nhau, chưa giàu nhưng cũng không nghèo, cuộc sống đầy đủ của những công chức cơ quan, công việc ổn định. Nếu chỉ là tổ chức đám cưới thì không khó lắm. Nhưng đám cưới vẫn là một điều khá xa vời trong tình yêu của tôi và anh.
Tôi và anh có một mối tình kín đáo, nhẹ nhàng, ngang trái nhưng cháy bỏng. Nghịch cảnh trớ trêu khi anh là người đã ràng buộc. Đó là lý do khiến chúng tôi chưa thể sống chung một nhà dù tất cả vô cùng mãnh liệt. Cả hai đều hiểu: Tình cảm dành cho nhau quá lớn. Vượt qua bao khó khăn, khoảng cách tuổi tác và cả suy nghĩ lệch lạc, gạt đi những lo sợ, phiền muộn, chúng tôi đã đến với nhau chân thành. Sự ủng hộ của mọi người và tất cả bạn bè anh khiến mọi thứ càng thêm trọn vẹn. Không ai nói ra nhưng chúng tôi cũng ngầm hiểu đám cưới chỉ là hình thức đối với hoàn cảnh của mình.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đám cưới của chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện, có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức ở một nơi xa lắm vào một thời điểm cũng xa lắm nhưng chắc chắn sẽ không ồn ào, hoặc có thể sẽ chỉ có hai chúng tôi trong ngày vui ấy. Cuộc sống là thế, hạnh phúc đôi khi không phô trương mà chỉ là mình biết bằng lòng với thực tại. Anh và tôi xác định là sẽ có em bé. Tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng và chờ ngày ở bên nhau vĩnh cửu.
Chúng tôi thường di chuyển bằng hai chiếc xe con cà tàng nho nhỏ (vì nhà và cơ quan khá xa). Hôm ấy, tôi đi cùng xe anh, vẫn là không khí im lặng và trân trọng từng giây phút ở bên nhau. Cái nắm tay truyền cho nhau hơi ấm và tình yêu giữa hai người lan tỏa. Bàn tay anh mơn man ghì lấy tôi mãnh liệt. Chúng tôi đã thuộc về nhau mãi mãi. Đêm tân hôn, lần đầu tiên tôi yêu và được yêu chân thành. Chúng tôi không ở trong một căn phòng lung linh với hoa và nến, không có những dự định trăng mật ngọt ngào, không được quấn quýt nhau mỗi ngày trong một mái nhà vào ngày hôm sau, không có tiếng du dương của bản tình ca êm ái... không gì hết ngoài tình yêu và sự đồng cảm của hai tâm hồn.
Trong không gian bình dị, chúng tôi nói chuyện khi thời gian trôi đi thật nhanh. Cuộc sống vẫn có những bà mẹ đơn thân bằng cách này hay cách khác, nhưng mỗi hoàn cảnh đều vẽ thêm một màu cho bức tranh đa chiều của cuộc sống. Vì tình yêu, người ta có thể hy sinh nhiều thứ. Đêm tân hôn với các bạn trẻ có thể là sự kết thúc của những ngày tháng yêu đương, hẹn hò, đưa đón... riêng chúng tôi rất đặc biệt vì điều đó vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sống vì nhau, hy sinh để trân trọng hạnh phúc muộn màng.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Hiền
(TP Vũng Tàu)