Rooney rời sân trong tiếng la ó. |
Trong một thế trận nhạt nhoà chung của đội tuyển Anh, màn trình diễn của Rooney trong 44 phút có mặt trên sân cũng không thể tệ hơn.
Phút 12, tiền đạo này "nốc ao" tiền vệ cánh Joanquin của Tây Ban Nha. Trọng tài nhân nhượng bỏ qua.
Phút 37, ức chế bởi không thể có một cú sút ra hồn về khung thành của Casillas, anh chàng bò mộng này đẩy thủ môn Tây Ban Nha bắn... lên khán đài khi bóng đã ra ngoài sân. Không thể có ngoại lệ dành cho Rooney nữa, trọng tài thẳng tay rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ 19 tuổi.
Không thể hiểu nổi Rooney nghĩ gì nữa khi chỉ đúng 2 phút sau, tiền đạo của MU "đốn" trung vệ Marchena bắn tung lên trời. Có lẽ không muốn phá nát trận đấu giao hữu, trọng tài chỉ cho Tây Ban Nha hưởng một quả phạt.
Song thế đã là quá đủ đối với Eriksson, HLV Thuỵ Điển ngay lập tức quyết định đưa Alan Smith vào sân thay Rooney. Một quyết định mà sau trận đấu ông cho biết: "Nếu tôi không đưa cậu ấy ra nghỉ thì chắc chắn rằng chỉ cần tiếp tục va chạm nhẹ với cầu thủ khác, Rooney sẽ lĩnh thẻ đỏ". Tuy nhiên mọi chuyện chưa chấm dứt ở đây, trên đường ra sân, Rooney vùng vằng giật chiếc băng tang trên tay (tưởng nhớ Emlyn Hughes, cựu đội trưởng đội tuyển Anh từ trần hôm trước) ném thẳng xuống sân. Ngôi sao của MU cũng từ chối bắt tay với đồng đội Alan Smith và đi thẳng vào phòng thay đồ.
Terry Butcher, cựu tuyển thủ Anh và là nhà bình luận trên đài BBC, tỏ ra rất thất vọng với thái độ của Wayne Rooney: "Cậu ta đã có một hành động ngu ngốc. Có thể Rooney không có ý xúc phạm đến Hughes nhưng khi đã khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Anh thì mọi cầu thủ phải có trách nhiệm đại diện cho đất nước mình".
Tiền đạo Alan Shearer của Newcastle, CLB vừa bị Rooney "giã" 2 bàn vào lưới cuối tuần trước, nhận xét: "Rooney là một cầu thủ tài năng, phải nói là rất giỏi. Thế nhưng nhược điểm của cậu ấy là chưa biết giữ bình tĩnh trên sân cỏ. Rooney còn trẻ và mọi người không được nuông chiều cậu ta, phải làm sao để Rooney nhận ra lỗi lầm của mình để thay đổi. Bên cạnh đó, dù có xuất sắc đến mấy, để thành một tiền đạo giỏi bạn cũng cần phải lạnh lùng. Nếu mất bình tĩnh thì sẽ chẳng làm ăn được gì!"
Tuy nhiên, cũng như mọi lần, HLV Eriksson lại lên tiếng bảo vệ học trò: "Rooney đã có hành động không đúng đắn. Nhưng không phải là cậu ấy cố tình cư xử như vậy mà chẳng qua là do tâm trạng thất vọng và mất bình tĩnh mà thôi. Hôm nay, chúng tôi đã chơi không tốt và Rooney cũng không có phong độ cao. Khi trận đấu kết thúc, Rooney đã xin lỗi cả đội. Tôi nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt ở đây".
Đúng như cầu thủ Helguera đã nhận xét, Rooney đã được giới truyền thông tâng bốc và các HLV quá cưng chiều. Ở bất cứ quốc gia nào, các cầu thủ trẻ sớm thành đạt luôn cần một "bàn tay sắt" quản lý nếu không muốn "sinh tật".
Khánh Linh