Cổ nhân có câu: "Với phụ nữ, tiến đến quá gần thì họ khinh nhờn mà lánh xa họ thì nhận lời oán trách". Hơn nữa thời đại ngày nay, các cô gái ngày càng thông minh, tỉnh táo và giỏi giang chẳng kém gì phái mạnh. Làm sao để giữ được bản lĩnh tình yêu mang màu sắc của riêng minh là điều mà các chàng trai thế hệ @ luôn cảm thấy cần thiết.
Một số bí quyết nho nhỏ tạo dựng yêu thương giữa dòng đời hối hả:
Chia sẻ tinh tế
Một trong những thành công trong cuộc chinh phục của bạn chính là khiến nàng cảm thấy luôn được yêu. Là khi bạn biết đón đầu những sở thích của nàng, nhiều khi chỉ là những sở thích rất đơn giản. Trương Hùng, 25 tuổi đã nói: "Người yêu tôi là một cô gái rất thích uống cà phê, vậy nên hàng sáng tôi thường tới rước nàng đi uống cà phê rồi mới đến sở làm. Nhưng một lần về nhà hàng, tôi tự tay pha cà phê mời nàng uống, nàng rất cảm động và nói: "Trong ly cà phê của anh có mùi vị của hạnh phúc". Điều đó làm tôi cứ ngây ngất hoài. Đến bây giờ tôi và nàng đã trở thành vợ chồng nhưng cứ hàng sáng tôi vẫn là người pha cà phê sáng cho nàng. Có hôm nàng đi công tác vắng, sáng sớm đã gọi điện về: Em thấy nhớ hương vị cà phê anh pha khinh khủng. Điều đó khiến tôi không thể không nhớ nàng được".
Cảm xúc mới lạ
Nhàm chán là một nguy cơ khiến cảm xúc tổn thất rất nhanh. Chàng trai hiện đại không thể như vậy. Một trong những gợi ý đó là chàng nên để lại đằng sau vòng quay củacuộc sống thường nhật và rủ người yêu đi đổi gió ít ngày. Hai bạn có thể đi du lịch đến một quốc gia bất đồng ngôn ngữ với mình hay đến những vùng cao nguyên đầy nắng gió. Trong một môi trường xa lạ, không người quen biết giúp đỡ, hai người sẽ cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết. Thanh Hà, cô gái đang yêu tâm sự: "Đó là lần đầu tiêntôi cảm nhận thật sâu sắc được sự che chở của anh ấy dành cho mình. Cảm giác chia sẻ mà tôi có được có lẽ chẳng bao giờ phai mờ trong trái tim".
Đôi lúc im lặng là vàng
Hai người yêu nhau tâm đầu ý hợp thế nhưng rồi cũng có lúc bạn không biết nên nói tới chuyện gì khiến nàng vui vẻ. Trong một thời khắc như vậy, bạn hãy thử tĩnh tâm và yên lặng để cảm nhận tình yêu của mình. Hoàng Cương kể: "Một hôm tôi và bạn gái cùng ngồi ăn tối. Bữa đó tự nhiên chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Có vẻ như mọi chuyện trở nên quá tẻ nhạt. Nhưng khi cốc nước hoa quả của nàng hết tôi đứng lên rót tiếp cho đầy, nàng nhìn tôi đầy thiện cảm và biết ơn. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Trong mắt tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc dâng trào. Tôi nhận thấy nếu nói thêm câu nào lúc này là quá thừa".
Trả lại tên cho em
Nhiều đôi tình nhân quen gọi nhau bằng những biệt hiệu "baby", "mèo con"... mà lâu dần quên mất cái tên gọi mà cha sinh mẹ đẻ đã dành tặng. Dù bạn nhận thức được điều ấy thì gọi tên nàng: Lan ơi, Tuyết ơi, Mai ơi vẫn cứ khó khăn thế nào. Vậy thì xin hãy thử một lần gửi email cho nàng và gọi nàng bằng cái tên cúng cơm đó nhé. Tin chắc nàng sẽ vô cùng bất ngờ vì tên gọi của nàng chỉ thuộc về riêng nàng mà thôi. Đó là còn chưa kể đến nó có thể gắn bó với những kỷ niệm khó quên nào nữa.
Những bí mật riêng
Nếu như bạn để nàng biết những điều mà mọi người cũng biết thì điều đó không có gì đặc biệt. Nhưng để nàng được biết những điều mà không ai biết mới có thể tạo cho nàng cảm giác thích thú và an tâm. Điều đó gián tiếp nói lên bạn coi trọng và tin tưởng cô ấy đến mức độ nào. Còn các cô gái rất thích cảm giác được tin tưởng nhất là sự tín nhiệm của chàng trai mình yêu.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)