Tình huống Daniele de Rossi bị truất quyền thi đấu diễn ra ở phút 69 của trận đấu. Thủ quân 34 tuổi kéo áo rồi vỗ mặt GianLuca Lapadula. Sau đó, tiền vệ Italy được cho là giả vờ tỏ ra đau đớn nằm lăn ra sân giống đối thủ dù không va chạm gì. Tuy nhiên hành động của ngôi sao người Italy không qua mắt được VAR, công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video.
Thủ quân Roma bị thẻ đỏ trực tiếp và Genoa có bàn gỡ hòa do chính công của Lapadula trên chấm phạt đền. Chỉ 10 phút trước đó, El Sharaawy đưa đội bóng bã trầu vượt lên dẫn trước. Sau trận đấu, De Rossi xin lỗi vì "khoảnh khắc điên rồ" khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng. "Không có gì biện hộ, tôi phải nói lời xin lỗi các cầu thủ, HLV và fan", tiền vệ 34 tuổi cho biết.

Sai lầm của De Rossi khiến AS Roma không chỉ chơi thiếu người mà còn bị san hòa tỷ số. Ảnh: Sun.
HLV Eusebio Di Francesco của AS Roma chỉ trích học trò là "ngây thơ" vì không ai có thể qua mặt được công nghệ VAR. "Cậu ấy không phải là một đứa trẻ, đặc biệt lại là một thủ lĩnh. Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu mà không để xảy ra chuyện gì trước cầu môn", nhà cầm quân 48 tuổi phát biểu. Trong khi đó các fan cũng bày tỏ sự thất vọng với cựu tuyển thủ Italy, kêu gọi anh "trưởng thành hơn".
Hai tuần trước trong trận lượt về play-off với Thụy Điển để tranh vé vào vòng chung kết World Cup, De Rossi gây ấn tượng mạnh khi tỏ thái độ giận giữ, từ chối vào sân vì Italy đang cần một tiền đạo để ghi bàn chứ không phải là một tiền vệ như anh.