![]() |
Bà Lucy Kibaki. |
Sở dĩ bà quậy tưng bừng vì ngày hôm đó hầu hết các tờ báo trong nước đều đăng chuyện bà làm loạn ở nhà một người hàng xóm, kèm theo những tấm hình rất ấn tượng.
Số là nhà kế bên của ông Mukhtar Diop, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thế giới ở Kenya sắp mãn nhiệm, có tổ chức tiệc chia tay. Nhạc mở hơi lớn cho nên làm phiền lòng bà đệ nhất phu nhân. Thế là bà kéo một đám cận vệ qua nhà ông hàng xóm người Senegal và dõng dạc ra lệnh bớt volume.
Chủ nhà, có lẽ không phục lắm, đánh bài lờ. Thế là bà đi vòng vòng, ba lần hét to “Yêu cầu vặn nhỏ âm thanh”. Bà cũng thử tìm cách cắt điện nhà ông hàng xóm cho hết hát hò nhưng không thành. Nổi giận xung thiên, bà ra lệnh triệu tập cảnh sát địa phương đến bắt ông Diop. Cũng không được nốt.
Cánh nhà báo hay chuyện kéo tới tường thuật tại chỗ. Clifford Derrick, phóng viên ảnh, kể lại: “Tôi thật sự hãi hùng trước cơn thịnh nộ của bà Lucy”. Anh càng hãi hùng hơn khi bà thẳng tay tát vào má anh một cái nảy đom đóm vì anh từ chối giao nộp chiếc máy ảnh và phim theo lệnh bà. Chưa hả giận, bà còn tịch thu luôn điện thoại di động và sổ tay của anh.
Người Lao Động cho hay, toàn bộ câu chuyện hôm sau được đưa đậm trên trang nhất các báo. Bà đệ nhất phu nhân lại có dịp phô trương uy quyền của một bà đệ nhất phu nhân. Ở Kenya ai cũng biết bà là một phụ nữ cá tính mạnh, không dễ giỡn mặt.