"Tôi còn sống, nhờ ơn Thượng đế, nhưng lại mất đi người chồng yêu quý Jovenel", đệ nhất phu nhân Martine Moise nói trong đoạn ghi âm được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của bà ngày 10/7. Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Haiti, Pradel Henriquez, xác nhận đoạn ghi âm này là thật.
Tổng thống Jovenel Moise, 53 tuổi, đã bị giết bởi các tay súng có vũ trang đột nhập vào nhà riêng, sáng sớm 7/7. Chính quyền Haiti cho biết đó là "một cuộc tấn công có sự phối hợp chặt chẽ của một nhóm lính đánh thuê được đào tạo bài bản và có vũ trang". Trong cuộc tấn công này, Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện Jackson tại Miami, bang Florida, Mỹ để điều trị.
Cố Tổng thống Jovenel Moise và phu nhân Martine Moise. Ảnh: AP.
"Chỉ trong nháy mắt, những tên lính đánh thuê ập vào nhà tôi, xả súng vào chồng tôi mà không cho anh ấy cơ hội nói một lời nào", bà Martine Moise nhớ lại.
Chính quyền Haiti cho biết những kẻ tấn công là đội lính đánh thuê 28 người, gồm hai người Mỹ gốc Haiti và 26 người Colombia, nhiều người trong số họ là quân nhân đã nghỉ hưu. 17 người đã bị bắt và ít nhất 3 người bị tiêu diệt, số còn lại đang lẩn trốn. Chưa xác định được động cơ và kẻ chủ mưu.
Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Haiti cáo buộc những người muốn ngăn chặn sự thay đổi dân chủ trong cuộc tranh giành quyền lực tại Haiti đứng sau vụ ám sát chồng bà: "Họ đã cử những lính đánh thuê đến để giết chồng tôi vì lợi ích từ các hợp đồng đường, nước, điện và cuộc trưng cầu dân ý cũng như bầu cử vào cuối năm, nhằm ngăn chặn sự thay đổi của đất nước".
"Tôi đang khóc, đó là sự thật, nhưng chúng ta không thể để đất nước lạc lối. Chúng ta không thể để máu của anh ấy đổ xuống một cách vô ích. Tôi biết việc dấn thân vào chính trị sẽ không hề dễ dàng. Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến của Jovenel vì mọi người. Họ ám sát anh vì anh muốn thay đổi đất nước. Chúng ta phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu vì anh ấy", Đệ nhất phu nhân Haiti kêu gọi.
Tổng thống Jovenel Moise sinh ngày 26/6/1968. Ông trở thành tổng thống thứ 42 của Haiti sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2016. Ông Jovenel Moise từng nhiều lần đề cập đến các thế lực đen tối đứng đằng sau những bất ổn tại Haiti. Dưới thời Moise, Haiti chưa thể thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, trong khi nền kinh tế vẫn suy giảm.
Trong những tháng gần đây, Haiti đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình lớn, trong đó người dân kêu gọi ông Moise từ chức, nói rằng nhiệm kỳ 5 năm của ông đã hết hạn vào tháng hai, một quan điểm được các luật gia hàng đầu, các nhóm xã hội dân sự và phe đối lập chính trị của đất nước đưa ra. Nhưng ông Moise khẳng định nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ hết hạn vào năm sau.
Sơn Nam (Theo AFP)