Xiong, sống ở tỉnh Hồ Nam, nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội sau khi tòa án từ chối đơn ly hôn của cô với người chồng họ Ou và yêu cầu cô trở về nhà chăm sóc gia đình, Sina News đưa tin.
Xiong đã có 4 con gái trước khi kết hôn với Ou năm 2015. Cặp vợ chồng sau đó có hai con gái sinh đôi.
Xiong cho hay cô kiệt sức khi phải nuôi dạy 6 đứa con gái. Tuy nhiên, Ou yêu cầu cô không được dừng lại cho tới khi sinh cho mình một cậu con trai. Xiong cho hay cô bị sốc và nhận ra Ou xem cô chẳng hơn gì một chiếc máy đẻ.
Tháng 10/2019, Xiong không chịu nổi nên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, cô không liên lạc với Ou cũng như các con gái. Đến tháng 6 năm nay, Xiong nộp đơn xin ly hôn lên tòa án địa phương, nói rằng cuộc hôn nhân của cô với Ou đã thất bại.
Tuy nhiên, trong phiên tòa mới xét xử, thẩm phán Tan Mengsi tỏ thái độ phản đối và cáo buộc Xiong đã không hoàn thành "vai trò" của mình khi không nuôi dạy các con. Tan cho rằng Xiong không thể chứng minh cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ.
Thẩm phán từ chối đơn xin ly hôn của Xiong, yêu cầu cô quay về với gia đình để chăm sóc cho 6 đứa con gái cũng như đảm nhận các trọng trách khác trong gia đình.
Câu chuyện trên thu hút sự chú ý và chỉ trích của nhiều người cùng hơn 12.000 bình luận.
"Có phải thẩm phán đang mất trí không? Cô ấy đang hủy hoại cuộc sống của người phụ nữ này", một người bình luận. "Cuộc sống của cô ấy thật ngột ngạt", một người khác viết.
Kỳ vọng rằng phụ nữ sẽ sinh con trai là một phần trong tư duy truyền thống có từ thời cổ đại ở Trung Quốc.
Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy tỷ lệ giới tính của nước này vẫn nghiêng về nam giới, với 723 triệu nam giới so với 689 triệu nữ giới vào năm 2020.
Dữ liệu cũng chỉ ra rằng trong độ tuổi kết hôn truyền thống từ 20 đến 40, nam giới nhiều hơn nữ giới 20 triệu người.
Hướng Dương (Theo SCMP)