Đức là một anh chàng có bề ngoài khá bảnh bao và lịch lãm thuộc thế hệ 8X, biết rất nhiều thú tiêu khiển hiện đại và cũng thuộc hàng “tay chơi” có chọn lọc. Đức biết tìm đến những thú chơi dành cho người có nhận thức tốt, văn minh thế nhưng lại là một anh chồng mắc thói vũ phu hạng nặng.
Ngọc, vợ Đức là một giáo viên trường tiểu học. Lúc yêu Đức cũng có một vài lần Ngọc thấy Đức chửi tục nhưng lúc đó cô nghĩ thanh niên ai chẳng có máu bốc đồng. Thế nhưng làm đám cưới với Đức xong, cô mới nhận thấy Đức không phải chỉ là một anh chàng có máu bốc đồng, nóng nảy mà còn là một gã vũ phu hạng nặng.
Cũng chỉ qua tuần trăng mật thôi, Đức bắt đầu nói chuyện với vợ bằng thứ ngôn ngữ thiếu văn hoá kiểu như: Cô mà làm được cái đếch gì, có thế mà cũng phải hỏi, không có mắt à mà không nhìn thấy, cái đồ đàn bà ngu xuẩn.
Ngọc đi hết từ cú sốc này đến cú sốc kìa vì ông chồng trẻ. Hễ mở miệng ra với Ngọc là Đức lại kèm theo những từ văng tục mà chỉ có dân xã hội đen mới hay dùng. Lúc đầu, Ngọc nhẹ nhàng góp ý tức thì Đức cười khẩy: Làm vợ chồng rồi việc chó gì mà phải lịch lãm, vẽ chuyện, mẹ kiếp cuộc sống đầy rẫy những cái phải lo, cứ ngồi đó mà lo chuyện phải lịch sự với nhau thì có mà điên. Thế cho nên, ở với Đức ngày nào Ngọc cũng có cảm giác mình bị xúc phạm, bị lăng mạ. Trong khi đó Đức lại cho đó là việc bình thường.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó khi Đức ngày một có tính quát nạt và dễ dàng ném mọi thứ trong nhà vào vợ mỗi lúc anh cáu giận. Ngọc càng phân tích điều hay lẽ phải cho chồng càng làm Đức điên lên vì: Cô là cái thá gì mà được dạy dỗ tôi. Đừng có mà đạo đức rởm…
Ngọc cảm thấy cuộc sống vợ chồng quá ngột ngạt khi phải chung sống với một anh chồng thiếu văn hoá và có tính hung hăng số một.
Bất cứ lúc nào Đức cũng có thể nổi đoá lên chửi rủa vợ. Ngọc cảm thấy đau đớn vì mình đàng hoàng là một giáo viên, cô yêu Đức trước kia vì anh là một kỹ sư có học vấn và cư xử như một người có văn hóa. Nếu như cô biết rằng sau đám cưới Đức trở thành một gã chồng cục cằn, thô lỗ như thế này thì không đời nào cô kết hôn cả.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Đức sẵn sàng lao vào đấm đá vợ túi bụi trước mặt bố mẹ đẻ của anh. Hôm đó, Ngọc đi làm về muộn hơn thường lệ vì cô ghé thăm bố mẹ đẻ. Cô có gọi điện báo cho Đức nhưng điện thoại của anh ngoài vùng phủ sóng nên Ngọc chỉ gọi về cho bố mẹ chồng thông báo. Đức về nhà không thấy vợ, lại thấy bố mẹ đẻ của mình tỏ ý bênh vực con dâu, anh có cảm giác như mình bị vợ qua mặt, bị vợ “lấy hết đồng minh” nên khi Ngọc vừa về đến nhà là lao đến đánh đấm túi bụi.
Bố mẹ chồng Ngọc càng lao vào can ngăn, Đức càng lồng lộn đánh cô hung hăng hơn và xô ngã cả bố mẹ đẻ của mình. Quá sợ hãi vì ông chồng vũ phu, côn đồ, Ngọc dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ ở.
Tưởng Đức sẽ ăn năn, hối cải nhưng cũng bắt đầu từ đây, ngày nào Đức cũng đến trước cổng nhà bố mẹ đẻ chửi rủa xúc phạm vợ. Anh còn đến tận trường học của Ngọc để lùng đánh vợ. Ngọc quá sợ hãi nên phải nhờ công an huyện can thiệp. Và tất nhiên là cô làm đơn ly hôn.
Cô hiểu rằng: Cô đã không may mắn trong chuyện hôn nhân vì đã gặp phải một gã chồng vũ phu. Mà cái thói vũ phu thời hiện đại nó có những biểu hiện còn khủng khiếp hơn cái thời còn lạc hậu ngày xưa...
Ngọc cũng giống như rất nhiều cô vợ trẻ ngày nay gặp phải những người chồng vũ phu. Rất nhiều người vợ trẻ ngày nay cho rằng: Thời hiện đại, văn minh rồi việc đàn ông có thói vũ phu với vợ con rất hiếm gặp.
Dường như ai cũng tin là thế hệ trẻ rồi nhận thức sẽ tiến bộ. Thế nhưng, sự tác động của cuộc sống hiện đại với quá nhiều ảnh hưởng của nhiều nguồn văn hoá không có chọn lọc khiến cho rất nhiều ông chồng trẻ ngày nay không những không có kỹ năng sống mà còn tỏ ra là một người “có quyền được hưởng thụ” và coi “đàn bà” ở một thế yếu.
Theo nhiều chuyên gia tâm lý thì, đa phần những ông chồng trẻ ngày nay có văn hoá, có tri thức, biết cư xử rất văn minh với vợ con. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một bộ phận không nhỏ những người chồng dù ở thuộc hàng trí thức, dù được tiếp cận với nhiều nền văn minh nhưng vẫn có thói vũ phu và cái thói ấy ngày một phát triển.
Và dù ở thời đại nào thì người vợ khi chung sống với người chồng vũ phu đều phải gánh chịu những nỗi thống khổ cùng cực. Bi kịch tổ ấm của nhiều cặp vợ chồng trẻ ngày nay lại bắt nguồn từ cái thói vũ phu của những anh chồng thiếu hiểu biết. Thế cho nên, trước khi đi đến quyết định kết hôn, người phụ nữ cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về tâm tính bạn đời để tránh được những gã đàn ông đang quay trở lại với thói vũ phu thời xã hội lạc hậu...
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)