![]() |
|
Giám đốc điều hành HN.ACB, Lê Khắc Chính. |
Giám đốc điều hành HN.ACB Lê Khắc Chính tâm sự: "Tôi thật sự điếng người khi hay tin Thành sử dụng thuốc lắc. Càng thương Thành bao nhiêu, tôi lại càng giận dữ bấy nhiêu khi phải muối mặt đến cơ quan công an làm thủ tục bảo lãnh Thành về CLB để tạm quản lý trong thời gian chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng. Gần chục năm Thành sống với tôi, đây là lần phạm lỗi đầu tiên của em. Bình thường, Thành rất siêng năng trong tập luyện, thi đấu nhiệt tình và tiến bộ rất nhanh trong sự nghiệp đá bóng. Vậy mà lần phạm lỗi đầu tiên của em lại là một lỗi tày đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của CLB. Thử hỏi còn gì đau hơn chứ".
Ông Chính nói tiếp: "Cuối mùa hè 1998, Thành là một trong số 600 thiếu niên dự tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của Tổng cục Đường sắt (TCĐS). Đợt ấy, có 45 em vượt qua vòng sát hạch và chúng tôi đã sớm phát hiện Thành là một tài năng đầy triển vọng. So với hoàn cảnh của nhiều bạn đồng lứa khác, Thành đáng thương hơn rất nhiều. Từ vùng quê nghèo, hai cha con lặn lội ra dự thi tuyển rồi thử việc trong vòng hai tuần. Ít ai ngờ được rằng khoản tiền ngủ trọ với giá 5.000 đồng/người mỗi đêm vào thời điểm ấy đã là món tiền lớn với hai cha con họ.
Ông bố của Thành mừng đến chảy nước mắt khi con trai thoát cảnh làm nông vất vả như hai anh trai để gia nhập đội trẻ TCĐS, được lo ăn, ở và cả việc học hành. Từ đó, vài tháng một lần, ông lặn lội ra Hà Nội thăm nom Thành. Nhìn Thành tiến bộ khi được biệt phái sang Hòa Phát rồi quay về HN.ACB, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của ông. Nhưng sau một chuyến đi như thế cách nay ba năm, khi về đến gần Hải Dương, ông đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông".
Sau thành công cùng đội U21 HN.ACB (lọt vào trận chung kết năm 2005 tại Qui Nhơn), Thành được gọi vào tuyển VN tham dự Agribank Cup rồi Cup BV. Khả năng chơi bóng ở vị trí tiền vệ phải lẫn trái của Thành luôn nhận được sự khen ngợi từ HLV Riedl. Tuy gạch tên Thành ra khỏi King’s Cup và AFF Cup vừa rồi nhưng ông Riedl khẳng định Thành sẽ có một chỗ đứng ở SEA Games 24.
Nhưng với việc bị bắt quả tang tàng trữ thuốc lắc, SEA Games 24 đã khép lại với Thành. Không chỉ vậy, kể từ vòng ba V-League sắp tới, vị trí tiền vệ phải của HN.ACB sẽ không còn dành cho Thành nữa bởi án phạt của pháp luật, của VFF đang treo lơ lửng. Con đường đá bóng của Nguyễn Xuân Thành gần như đã chấm hết.
Ông Lê Khắc Chính than thở: "Khi xảy ra chuyện, ai cũng bảo 'con hư tại mẹ' nhưng thử hỏi làm sao chúng tôi có thể quản lý toàn bộ đội bóng vào ngày nghỉ. Họ đã lớn, có quyền sinh hoạt cá nhân và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi đã làm hết cách khi luôn nhấn mạnh đến vai trò của một cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là sự nông nổi, bồng bột và thói a dua của tuổi trẻ đã làm hại chính họ.
Xử lý kỷ luật Thành là điều quá dễ cho pháp luật lẫn với CLB, bởi cái sai đã rõ mười mươi. Nhưng vấn đề chính ở đây là làm sao đưa Thành trở lại với đường ngay nẻo phải mới là điều quan trọng. Ở tuổi 22, Thành còn quá trẻ và có thể làm lại từ đầu. Tôi mong cơ quan chức năng hãy nghiêm khắc trong cách đánh giá vấn đề cùng hướng xử lý, nhưng hãy mở ra cho Thành một con đường để cậu ấy chuộc lại lỗi lầm".
(Theo Tuổi Trẻ)
