Phương Anh là chị cả trong nhà nên nhiều khi đi xa cũng lo cho sức khỏe của bố mẹ. Cậu em trai ở nhà đang học năm cuối Đại học Hải Phòng ngành sư phạm, dù cũng không còn ít tuổi nữa nhưng cũng không thể biết cách chăm sóc chu đáo như con gái được. Vì thế mà cứ có lúc nào rảnh là Phương Anh lại về nhà ngay.
Bố Phương Anh đã hơn 60 tuổi, lại có bệnh tim nên lúc nào cũng phải uống thuốc và tránh những xúc động mạnh. Được cái mẹ chị là người mềm mại và tâm lý nên không khí gia đình lúc nào cũng hòa nhã. Phương Anh đã có chút thành công trong sự nghiệp còn cậu út thì mấy tháng nữa thôi sẽ trở thành tân cử nhân. Bố có được niềm vui và tự hào về những đứa con của mình.
![]() |
|
Ca sĩ Phương Anh. |
Ngày trước, lúc hai chị em Phương Anh còn nhỏ, mẹ bị hen nặng gần như không làm được việc gì. Một tay bố đi làm, chăm sóc mẹ, đưa đón con rồi nấu nướng, giặt giũ. Nói chung là bố làm không thiếu một việc gì. Vậy mà vẫn đâu ra đấy. Bố cũng tìm mua thuốc đông tây nam bắc để chữa bệnh cho mẹ và đến giờ thì mẹ chị đã khỏi hẳn. Phương Anh bảo, thật ra bệnh của mẹ không phải khỏi nhờ thuốc mà là do mẹ có những bài tập thể dục đều đặn và khoa học. Vì thế mẹ luôn khuyên hai chị em nếu có thời gian thì nên tập thể dục để đảm bảo sức khỏe.
Phương Anh năm nay cũng đã 25 tuổi, không còn quá trẻ nữa. Bố mẹ không giục giã chuyện chồng con nhưng chắc cũng mong mỏi có đứa cháu để bế ẵm, cưng nựng. "Biết thế nhưng chuyện đó đâu phải nói là làm được, nó còn do duyên số nữa", chị tâm sự.
Thật ra chị cũng đã có người thương của mình. Anh làm trong nghề điện và hai người khá lãng mạn. Chỉ có điều hơi xa xôi về không gian. Chàng ở Sài Gòn, còn nàng lại ở Hà Nội. Có khi mấy tháng mới gặp nhau một lần, nỗi nhớ đầy rồi lại vơi... Nhưng như thế mỗi lần có dịp gần nhau là tình yêu lại thêm nồng nàn. Xa xôi, mong chờ rồi được thấy nhau, tay trong tay, được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm chặt làm cho chàng và nàng thấy yêu nhau hơn. Chị bảo giờ mình lớn rồi, yêu không nhất thiết là phải gần nhau, nhiều khi xa thế lại hay hơn là lúc nào cũng sát kề. Được cái chàng là người khá chu đáo, những ngày lễ chàng luôn bay từ Sài Gòn ra thủ đô để nàng không phải trống vắng, cô đơn.
Chuyện hôn nhân Phương Anh chưa dám nói trước gì cả. Chị cũng chưa sẵn sàng lắm vì còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng chị thấy hạnh phúc với tình yêu đang có và cố gắng vun đắp cho tương lai. Chị cũng không muốn nói nhiều về chàng vì muốn giữ cho mình một góc riêng cảm xúc.
Độ này Phương Anh còn bí mật ngay cả trong những dự án công việc của chị. Vừa mới gặp nhạc sĩ Huy Tuấn để bàn bạc cho sản phẩm tiếp theo album vol.2, nhưng chị chưa tiết lộ gì về đĩa nhạc này. Chỉ biết chị sẽ vẫn duy trì sở trường pop và R&B, nhưng cũng xen lẫn một vài bài hát sôi động để album nhiều màu sắc.
Thời gian tới, Phương Anh hứa hẹn sẽ xuất hiện với một phong cách hiện đại hơn, và đầu tư nhiều cho phần vũ đạo. Chị sẽ vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn để tạo được nhiều hiệu ứng hơn đến khán giả. Phương Anh là người khá có năng khiếu, chị bắt động tác nhanh và theo kịp được nhóm nhảy. Chị thường tập cùng với nhóm Grammy và trung bình một bài ngốn của chị 1 tuần. Chị cũng phải chăm sóc sức khỏe tốt hơn vì vừa hát vừa nhảy rất mệt và tốn hơi.
Phương Anh là người khá kỹ tính nên làm gì chị cũng rất cẩn thận. Chỉ đơn giản như việc mặc gì ra phố thôi cũng lấy của chị không ít thời gian. "Căn bản mình là người rất ăn hình nên phải chịu khó giữ gìn một chút. Lên TV tôi xinh hơn ở ngoài nhiều (cười). Nếu mình xuề xòa, ra đường để mặt mũi lem nhem thì mọi người sẽ đánh giá. Thế nên tôi rất chú ý đến cách ăn mặc, trang điểm. Lúc nào cũng phải chỉn chu, lịch sự và đẹp", Phương Anh tâm sự rất thật.
Mà độ này, chị hơi... thừa cân chút ít nên phải đề ra kế hoạch "diet" nghiêm ngặt. Ngày nào cũng chỉ một bát cơm nhỏ, còn khẩu phần chính là rau, salat và nước hoa quả. Chị cười: "Phải giảm béo thôi! Giữ được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả là điều cực kỳ quan trọng đấy".
Mỹ Dung
