Chúng mình được bố mẹ cho ra ở riêng. Một tháng vừa qua, việc chuẩn bị sắm sửa cho ngôi nhà chung là những ngày thật vui và tràn đầy kỷ niệm với bọn mình. Anh xã rất chiều mình và ủng hộ tất cả những ý tưởng của mình về việc sắp xếp và mua sắm đồ đạc. Vì mình rất thích dâu tây nên trong nhà, từ bát đĩa cốc chén đến mọi vật dụng khác đều có dâu tây. Anh xã bảo: "Nhà mình Dâu Tây cũng được nhưng em là Dâu Ta đấy nhé!".
Ngày 19/11 tới đây là ngày chúng mình làm lễ thành hôn. Cả hai đang rất hồi hộp và mong chờ tới ngày hạnh phúc. Bộ ảnh được chụp tại những địa điểm rất quen thuộc tại Hà Nội như Nhà hát lớn, vườn hoa con cóc, khách sạn Metropole và Ô Quan Chưởng. Rất mong nhận được sự chúc phúc và ủng hộ của mọi người.*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.