Khi Lâm xoay người lại, một tên choai choai cầm con dao dính máu hất hàm hỏi: "Tại sao mày dám đánh em tao?", Lâm vội nói: "Anh nhầm rồi", song lưỡi dao khắc nghiệt vẫn vung lên, nhằm trúng bụng cậu. Lâm ôm bụng lảo đảo bỏ chạy vài bước thì gục xuống trong khi cả đám choai choai kia hô nhau "té".
6 hung thủ giết chết sinh viên ở cơ quan điều tra. |
Đội CSĐT công an quận Hai Bà Trưng lập tức xác minh về nguyên nhân xảy ra vụ giết người nghiêm trọng ngay trên đường phố. Bạn bè nạn nhân khẳng định không hề quen biết nhóm thiếu niên nọ và Lâm cũng không có thù tức, mâu thuẫn với ai. Song thông tin về nhóm thiếu niên nọ nhanh chóng lộ rõ nhờ đặc điểm nhận dạng của chúng và thói quen gây gổ, ẩu đả của chúng. Chúng là một nhóm rất "ghiền" Internet, đặc biệt là các trò chơi games bạo lực (ngay cả “nick-name” mà chúng tự đặt cho mình cũng rất ngổ ngáo, hoặc tục tĩu).
0h30 phút ngày 8/2, CSĐT công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tóm gọn cả 6 tên gây án hôm đó. Chúng gồm: Nguyễn Văn Tình (tức Chi "Lé"), là đại ca của nhóm, 19 tuổi, trú tại số 4 ngách 9/2 phường Minh Khai, nghiện ma túy, tháng 8/2004 đã bị CA quận Đống Đa xử án treo về tội cướp giật; Dương Anh Chung, 15 tuổi, trú tại phòng 502 D7 Quỳnh Mai, đang học lớp 9; Vũ Trọng Trưởng, 16 tuổi, trú tại 53 ngõ Thống Nhất, Đại La, học lớp 8; Phạm Văn Hải, 15 tuổi, hộ khẩu ở 16/45/8 Giếng Mứt, Trương Định, sống lang thang; Lê Huy Phát, 14 tuổi, trú tại 325/105/1/3 Kim Ngưu, Thanh Lương và Nguyễn Việt Anh, 16 tuổi, trú tại Thịnh Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, đang học lớp 9.
Chúng khai nhận: trưa ngày 6/2, Chung, Việt Anh, Trưởng, Hải, Phát và tên nữa là Đào Thanh Hùng, 14 tuổi, trú tại 80 Minh Khai, đang học lớp 8 cùng tụ tập ăn uống tại nhà bà của Chung. Khi ào ào đi xuống dưới chân cầu thang khu nhà, chúng đã va chạm với một nhóm thanh niên. Đánh nhau hơn 10 phút thì chúng buộc phải rút lui và tìm đại ca Chi "Lé" nhờ phục thù. Không nhớ rõ mặt những thanh niên đã đụng độ với mình, chỉ nhớ có người mặc áo trắng, người mặc áo đen, nên ngay khi nhìn thấy phía lưng của 4 sinh viên đi bộ, tên Phát đã chỉ người có dáng dấp giống với kẻ đã đánh mình, giục Chi "Lé" ra tay, gây nên cái chết oan uổng cho cậu sinh viên trẻ tuổi.
Ngay sau khi gây án, cả nhóm thuê xe ôm đi đến khu vực trường ĐH Kinh tế để cướp tài sản. Gặp một cặp đang tâm sự, cả hội “xin đểu” không được đành bỏ đi, song đến cặp tiếp theo, khi hỏi xin không được, Việt Anh lập tức lao vào tóm tóc anh thanh niên để cho những tên kia xúm vào đánh hội đồng. Cô gái hoảng hốt hô “cướp”, chúng thấy xung quanh có người nên bỏ chạy. Ra đường Đại La, thấy một thanh niên đi xe đạp, tên Việt Anh và Hải nhảy luôn lên sau xe, ép anh ta chở vào phố Vọng, rồi lợi dụng chỗ vắng người cướp của người này hơn 100.000 đồng và tiếp tục đi chat qua đêm.
K.N.