Mẹ chồng của em chẳng làm ra tiền, chỉ toàn con cái cho tiền xài. Rồi đùng một cái, em biết ngôi nhà mà cả gia đình đang ở bị bà đem thế chấp ngân hàng 400 triệu đồng, bà còn nợ ở ngoài hơn 300 triệu nữa. Nếu như những người đó không tìm hai vợ chồng em để đòi thì chắc tụi em cũng chưa biết chuyện. Giờ con số lên đền gần một tỷ mà khả năng chi trả thì không, gánh nặng đề lên vai vợ chồng em mà tụi em cũng là những nhân viên bình thường, mỗi tháng chi phí cũng đủ chi tiêu. Chúng em lại sắp chào đón thêm đứa con. Em lo lắng bao điều, nào là chuyện nhà cửa, chuyện nợ nần, mà cả nhà có hỏi thế nào bà cũng không nói làm sao lại để mắc khoản nợ to đến thế. Giờ bà còn muốn hai vợ chồng em gánh nợ ngân hàng nữa. Thậm chí, ngay cả tiền hụi bà cũng không đóng, mặc dù hụi thì đã hốt rồi.
Số tiền nợ bên ngoài, người ta vào đòi thì kiếm con dâu út (là em) vì lúc mượn nợ, bà nói về lo đám cưới cho thằng út (chồng em), nghe mà không thể chịu nổi. Đám cưới của em, tuy bà là mẹ chồng nhưng chẳng tốn một ngàn nào hết. Lúc mới về nhà chồng, em cũng vui vẻ nhưng dạo này không thể nào chịu nổi cảnh mẹ chồng cứ nói xấu con dâu. Mặc dù đám cưới hai vợ chồng em lo hết nhưng bà cứ nói phải tốn hơn 40 triệu. Bà không nói với em mà lại nói với người chị dâu lớn. Em chẳng dám nói gì vì nghĩ đến chồng và đứa con trong bụng. Hơn nữa, em cũng là người có học thức, không thể hành xử với mẹ chồng như đứa vô học. Em còn buồn hơn khi chồng chẳng an ủi và động viên mà còn khuyên em nên giúp đỡ mẹ dù biết là em không có khả năng để trả khoản nợ đó. Không lẽ em đi vay người khác để trả nợ cho bà?
Giờ em đang rất buồn và sợ ảnh hưởng đến con mình. Em còn biết thêm chuyện mẹ chồng từng đổ nợ 4 lần, mà mỗi lần như vậy đều do ông bà ngoại đứng ra trả thay. Còn lần này, ông bà dứt khoát không giúp nữa vì đã hết khả năng rồi. Giờ mẹ chồng lại trông chờ vào những đứa con, mà con cái chẳng đứa nào có nhà cửa, toàn ở chung căn nhà bà đang cầm cố ngân hàng bây giờ. Tuy ở chung với chị em dâu nhưng em lại không xích mích với họ mà là với anh chồng vì anh ấy chẳng biết sống, toàn quậy phá trong nhà, đập hết thứ này đến thứ khác. Tuy đồ đó em không mua nhưng nhiều lúc bực mình quá! Em thật sự mệt mỏi và rất cần lời khuyên.
Ngọc Hà