Một đầu bếp tại cửa hàng mỳ ở Trùng Khánh muốn chứng minh cho mọi người thấy năng lượng mặt trời có thể làm chín trứng nên đã đem chảo ra ngoài trời nấu nướng, theo SCMP.

Liu còn rao bán món “trứng rán mặt trời” này với giá 1 tệ. Hành động của chàng đầu bếp đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người, họ kéo đến cửa hàng để xem màn nấu nướng. Tuy nhiên, Liu không lường trước được rằng để làm chín trứng bằng cách này phải mất đến cả giờ đồng hồ.
“Tôi cũng không nghĩ rằng phải mất nhiều thời gian đến thế”, một người đi đường quan sát màn “biểu diễn” của Liu chia sẻ.

Sau vài giờ đứng ngoài trời, Liu bắt đầu kiệt sức và bị say nắng. Anh được mọi người đưa vào bên trong cửa hàng nghỉ ngơi.
Một người phụ nữ lớn tuổi chứng kiến sự việc cho rằng nếu Liu thêm một chút dầu ăn vào chảo thì món trứng có thể sẽ chín nhanh hơn.

Giống như nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, tuần qua thành phố Trùng Khánh có thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trung bình hàng ngày vào khoảng 37 độ C.
Thảo Nhi