![]() |
Chủ tịch Đặng Phước Dừa (giữa) mất đi hai trợ thủ. |
Hôm qua đối với nhiều cầu thủ như dài vô tận khi LĐBĐ Việt Nam họp bàn để đưa ra quyết định về số phận của đội bóng. Với nhiều cầu thủ, họ đã quá ngán tình cảnh "treo cứng" của ĐATP dù trong lòng vẫn muốn gắn bó với CLB. Nhưng cuối cùng, án treo vẫn tiếp tục lơ lửng.
Trong khi ấy, lãnh đạo đội bóng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tình hình của đội. Ông Đặng Phước Dừa còn khẳng định, HLV Thành Vinh dù gặp chuyện vẫn mong muốn cho ĐATP thuận buồm xuôi gió.
Ngay chiều nay, khi HLV Thành Vinh bị bắt, luật sư Trần Vũ Hải, đại diện cho đội ĐATP, cho biết: "Chuyện HLV Thành Vinh bị bắt cũng chẳng khiến quyết định của LĐBĐ Việt Nam hôm qua bị lạc hậu. Tôi thấy chưa có cơ sở nào để giáng hạng ĐATP cả. Việc anh Vinh làm chỉ liên quan tới cá nhân anh ấy thôi".
Còn khả năng, ông Toàn dính líu tới trận tiêu cực của ĐATP - Đà Nẵng tại vòng 14 V-League 2004, ông Hải cho rằng nếu có chuyện đó xảy ra, ĐATP cũng không thể bị rớt hạng đợt này vì mùa trước ĐATP đã bị tụt hạng rồi.
Tuy nhiên, nhiều cầu thủ thì không thể có vẻ bình tâm như thế. Từ trước đó, các ngoại binh thì không thể bình chân được nữa. Hết tiền đạo Camara, lại tới trung vệ Neweat chuyển đi. Tới giờ, đội bóng còn lại duy nhất tiền vệ Issac và cũng đang thử việc thêm vài cầu thủ da màu.
Thấp thỏm vì tin tức BHL bị treo quyền chỉ đạo, các cầu thủ nội vẫn cố gắng giữ bình thản để tiếp tục vừa tập, vừa nghe tin. Nhưng đầu óc của cầu thủ thì không thể tập trung được nữa. Cầu thủ trẻ Công Minh đã gắn bó 5 năm với đội từ khi anh còn chơi đội trẻ. Nghe tin HLV Thành Vinh, Công Minh cho biết: "BHL bị như vậy, chưa biết ai sẽ huấn luyện cho em bây giờ. Suốt mấy bữa nay, bọn em căng thẳng lắm. Dù đã quyết tâm sẽ gắn bó với ĐATP tới cùng nhưng cũng bao nhiêu chuyện xảy ra thế này, giờ chú Vinh lại bị bắt, đầu em cũng căng thẳng quá mức".
Ban Mai