|
Bà Nguyễn Thị Tân, một người dân sống gần chỗ rác thải, bức xúc: "Đã nhiều năm nay, chúng tôi phải chịu cảnh sống chung với rác thải. Vào những ngày nắng, ruồi muỗi tập trung sinh mầm bệnh, ngày mưa nước hôi thối từ đống rác chảy lênh láng ra đường rồi chảy cả vào nhà dân chúng tôi. Tôi phải xây 2 hàng gạch trước cửa để chắn nước bẩn". Để khắc phục tình trạng đổ rác thải ra khu đất hoang, một số hộ dân sống gần khu vực này đã xây tường và rào dây thép gai quanh đống rác. Tuy nhiên càng rào, rác thải lại càng được chất đống cao hơn, do người dân ném túi rác vào bên trong. Thậm chí, họ còn ném cả quần áo, chăn màn của người quá cố ra ngay rìa đường. Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBND phường Khương Trung, cho biết, khu đất này rộng hơn 1.000m2, trong đó đất thuộc phường Khương Trung là 315m2, còn lại 700m2 là của phường Khương Đình. Phần đất của phường Khương Trung trước đây phân cho 4 hộ dân mượn theo diện đất nông nghiệp để canh tác trồng trọt, tuy nhiên hiện phần đất này để hoang và trở thành bãi rác. Trước tình trạng rác thải bừa bãi, chúng tôi đã nhiều lần dọn, tuy nhiên người dân vô ý thức vẫn lén đổ, nên rất khó kiểm soát". Ông Hoà nói thêm, dù phường đã thuê công ty môi trường đô thị Thăng Long xúc dọn, nhưng do đây là ngõ nhỏ chật hẹp, xe rác không vào được nên rất khó xử lý. Khắc phục tình trạng này, UBND phường Khương Trung đang xin phép thu hồi diện tích đất này để tới đây xây nhà họp cho hai cụm dân cư 13A và 13B. Còn bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, cũng cho biết: "Rất khó xử lý bãi rác thải, vì phường cứ cho dọn được một thời gian thì lại đâu vào đấy. Hiện chúng tôi cũng đợi quận cho thu hồi diện tích đất này, vì đất này trước kia giao trái thẩm quyền". (Theo Lao Động) |