Đó là anh Sudarshan Patnaik, người nổi tiếng với nhiều mô hình cát, từ những công trình độc đáo trên thế giới như đền Taj Mahal, cho đến các sự kiện nóng hổi như sóng thần châu Á năm 2004.
Để tạo nên con gà trống như thật trên cát, nghệ nhân này phải tốn 5 giờ thao tác trên 8 tấn cát. Hôm 18/2 vừa qua, virus cúm chết người H5N1 lần đầu tiên được tìm thấy ở bang Maharashtra (Tây Ấn).
Anh Patnaik nói với Hãng Reuters: “Bức tượng tạc trên cát này cơ bản là tạo nên nhận thức sâu sắc hơn nữa về bệnh cúm gà, vì nhiều người thậm chí còn không hiểu chút nào về bệnh này. Tôi chọn bờ biển là vì đó là nơi dạo chơi của rất nhiều du khách trong nước lẫn nước ngoài”. Anh Patnaik và 20 thợ phụ còn đắp cả tượng cát của một con gà mái và đàn con. Rất nhiều du khách tỏ vẻ đồng tình với cách chuyển tải thông tin dễ thương này.
(Theo An Ninh Thế Giới)