![]() |
Nhiều khi quá thừa gas, anh Hiệp cứ để lửa cháy không... |
Gần đây, hàng chục hộ dân ở hai ấp Phú Đức 1, Phú Đức 2, xã Bình Phú, huyện Càng Long, Trà Vinh trong khi khoan giếng nước đã phát hiện một chất khí màu vàng bốc lên liên tục, có mùi hơi tanh, sôi ùng ục và bốc cháy khi bắt lửa. Từ sợ sệt, người dân đã nhanh chóng đưa chất khí trên vào ống dẫn nạp làm "bình gas" phục vụ sinh hoạt gia đình.
Anh Nguyễn Văn Chánh, ấp Phú Đức 2, cho biết vùng này bị nhiễm phèn nặng, quanh năm phải xài nước lợ, muốn sử dụng nước sạch phải khoan giếng ở độ sâu cả trăm thước. Khi đào giếng gần xong, anh ngạc nhiên khi thấy khí có màu vàng trong giếng cứ bay lên, sủi bọt ục ục như tiếng cơm sôi. Hiện tượng này cứ kéo dài mấy tháng trời.
Hoảng sợ, anh Chánh đem chuyện này nói cho bà con xung quanh thì mới biết hầu như nhà nào khi đào giếng nước cũng thấy xuất hiện khí lạ này. Khoảng tháng 10 năm ngoái, nghe người ta bảo có thể sử dụng khí trên để đun nấu, anh Chánh mới thuê người về thiết kế ống dẫn, van khóa mở, bầu chứa rồi mua bếp gas về câu dây dẫn vào bầu chứa để sử dụng. Sau đó, anh gọi thêm anh Nguyễn Đức Hiệp (cách nhà anh khoảng 60 mét) mua các thiết bị dẫn gas từ giếng nhà anh về xài. Anh Hiệp cho biết, khi sử dụng chỉ cần mở van lên rồi lấy hộp quẹt mồi lửa vào bếp gas, tuy câu qua ống dẫn với khoảng cách rất xa nhưng bếp gas nhà anh Hiệp vẫn sử dụng tốt, bật lên là lửa vọt liền. Nấu nướng cả ngày trời cái bầu chứa mới bị xẹp, mấy tiếng sau lại nạp đầy gas. Anh Hiệp với anh Ba Chánh để ý thấy chất khí này đưa vào bầu chứa sử dụng cả năm trời nhưng vẫn không yếu đi. Nhiều khi thấy bầu chứa căng quá do nạp nhiều khí phải xả bớt hơi, nếu không bầu phình to quá sẽ nổ. Anh Hiệp khẳng định, vùng này ai có giếng nước là có sử dụng bếp gas.
Qua các nhà lân cận sự việc cũng tương tự. Điều đáng lưu ý là giếng của các hộ trên nằm rải rác cách xa nhau hàng trăm mét. Mở bếp gas nấu nước cho phóng viên Thanh Niên xem, bà Nguyễn Thị Tiền nói: "Tiện lợi lắm, từ ngày dùng nó tới nay không tốn tiền củi lửa, tiền mua bình gas”. Theo bà Tiền, từ khi sử dụng chất khí này làm hơi gas đến nay (gần 1 năm), nhà bà vẫn chưa xảy ra hiện tượng cháy nổ, khó thở hay choáng váng. Chỉ có điều khác thường là ti vi trong nhà bà Tiền và các nhà sử dụng khí bị xuống màu rất mau, kỹ sư điện tử cũng chịu thua không chỉnh sửa được (?).
Nhà chú Sáu Vị nằm ở ấp Phú Đức 1, nơi được mệnh danh "lò gas" của vùng. Chú Sáu Vị cho biết, sau khi đào giếng thấy nhà cửa muốn sập, hoảng quá chú vọt qua nhà hàng xóm ở. Mấy ngày sau đất đá không trào lên nữa, chỉ thấy khí vọt lên như mấy giếng nước khác chú mới yên tâm. Xài gas được mấy ngày chú Sáu sợ quá lấp giếng lại luôn.