Nhà làm phim Hàn Quốc cho biết khi sang Việt Nam tìm chất liệu viết kịch bản và chuẩn bị cho dự án, anh tình cờ bắt gặp poster một bộ phim tại rạp. Ngay khi đó, anh cảm thấy muốn làm phim với nam diễn viên trong bức ảnh, bởi người này có vẻ ngoài hợp với nhân vật của anh. Đó chính là Tuấn Trần. Anh cảm giác giống như gặp kỳ tích khi Tuấn Trần nhận lời đóng chính tác phẩm của mình.
"Quá trình chúng tôi kết hợp càng thú vị hơn vì Tuấn là một viên ngọc tại thị trường Việt Nam. Cậu ấy có khả năng thiên bẩm. Diễn xuất của Tuấn Trần, nghệ sĩ Hồng Đào và các diễn viên Việt Nam khác trong phim cho tôi hy vọng về tương lai của điện ảnh Việt Nam", Mo Hong Jin chia sẻ tại sự kiện.
Không chỉ đạo diễn Mo Hong Jin, nghệ sĩ Hồng Đào, người đóng vai mẹ của Tuấn Trần trong phim, cũng khen ngợi anh thích học hỏi và quyết tâm làm mọi thứ bằng được. Chị kể: "Tôi gọi Tuấn là Mr. More vì quay xong cảnh nào, Tuấn cũng đề nghị "more" (quay thêm lần nữa), mong lượt quay sau tốt hơn lượt quay trước. Tôi không dám khoe con mình giỏi nhưng thật sự, Tuấn rất hợp vai và hoàn thành vai diễn xuất sắc".

'Hai mẹ con' Hồng Đào - Tuấn Trần dự họp báo chiều 1/7.
Tuấn Trần cho biết ban đầu nhận được lời mời đóng Mang mẹ đi bỏ, anh hơi lo lắng vì 95% thoại phim bằng tiếng Việt, trong khi đạo diễn là người Hàn Quốc. Anh lo sợ lời thoại được viết theo dạng ngôn ngữ dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt sẽ không đời thường, gần gũi. Tại buổi đọc kịch bản đầu tiên, anh hỏi thẳng đạo diễn về chuyện này. Mo Hong Jin trả lời anh: "Điện ảnh chỉ có một ngôn ngữ". Câu nói này khiến ngôi sao phòng vé Việt Nam tự tin và an tâm. Tuấn Trần tiết lộ đây là kịch bản phim hiếm hoi làm anh khóc liên tục, bởi có nhiều tình huống và chi tiết xúc động.
Trong phim, Tuấn Trần vào vai Hoan, một thợ cắt tóc gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, vừa mưu sinh vừa chăm lo cho người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Bà Hạnh, mẹ của Hoan, tâm trí không tỉnh táo, ký ức chỉ dừng lại ở chuyện tình thời thanh xuân ở Hàn Quốc. Thương mẹ nhưng cũng tủi thân vì không được mẹ nhớ đến, kiệt sức vì một mình lo cho mẹ, Hoan có lúc đã nghĩ đến việc rời xa mẹ.

Tuấn Trần khóc nhiều trong phim 'Mang mẹ đi bỏ'.
Sau phim Mai, Hồng Đào và Tuấn Trần lại làm mẹ con trên màn ảnh, đồng hành trong những ngày quay ở Việt Nam và Hàn Quốc. Xem lại những cảnh phim tại họp báo, hai nghệ sĩ cùng rơi nước mắt vì xúc động.
Tuấn Trần tiết lộ khi nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh hỏi anh muốn ai làm mẹ mình, anh trả lời đó là nghệ sĩ Hồng Đào. Trùng hợp, nhà sản xuất cũng muốn mời Hồng Đào vào vai bà Hạnh. Còn nghệ sĩ Hồng Đào nói vui: "Dù phải bỏ tiền mua, tôi cũng nhận vai này".
Tuấn Trần tâm sự về hai lần làm con trai của "má Đào": "Ở phim Mai, hai má con mới quen nhau nên tôi hơi ngại, giữ lịch sự. Còn tới phim này, ngày đầu đọc kịch bản, tôi đã thấy cảm xúc của nhân vật. Má Đào ngoài đời rất tình cảm, trao ánh mắt yêu thương mọi người. Vào phim, má mang ánh mắt của người bị bệnh mất trí. Má cho tôi nhiều cảm xúc để nhập vai. Lần trước, chúng tôi là cặp mẹ con có nhiều xung đột. Còn lần này, chúng tôi trải qua nhiều tổn thương, buộc phải đưa ra lựa chọn có sống cùng nhau nữa hay không. Tôi mong phim chạm đến cảm xúc của khán giả".
Phim Mang mẹ đi bỏ còn quy tụ các diễn viên Juliet Bảo Ngọc, Jung Il Woo, Vinh Râu, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh... Phim chiếu rạp toàn quốc từ 1/8.
Trailer phim 'Mang mẹ đi bỏ'