Văn phòng Công tố quận Los Angeles ngày 15/7 (giờ Hà Nội) cho biết Haskell được phát hiện tử vong trong phòng giam vào sáng 12/7, chỉ vài ngày trước khi tham dự phiên điều trần sơ bộ. Công tố viên Nathan Hochman gọi cái chết này là "hành động tàn ác cuối cùng của một kẻ đã gây ra những điều kinh hoàng".
"Thay vì phải ra tòa và trả lời trước công lý, bị cáo đã chọn cách trốn tránh. Một gia đình không chỉ mất người thân mà còn bị cướp đi cơ hội đối mặt với hắn, buộc hắn phải chịu trách nhiệm", ông Hochman nói.
Luật sư đại diện gia đình Haskell, ông Joseph A. Weimortz Jr., chia sẻ với NBC News rằng Haskell "không sợ tù tội nhưng sợ sự soi mói của truyền thông" và lo ngại điều đó ảnh hưởng tới ba con nhỏ. "Cuối cùng, thân chủ của tôi tin rằng tự tử sẽ là cách duy nhất để chấm dứt chuỗi hỗn loạn này" ông nói.
Samuel Bond Haskell IV tự sát chỉ vài ngày trước khi tham dự phiên điều trần về tội giết người. Ảnh: The Guardian
Haskell, 37 tuổi, bị bắt vào tháng 11/2023 tại Tarzana, California, sau khi thi thể vợ là Mei Haskell được phát hiện trong một túi rác ở khu thương mại cách nhà khoảng 8 km. Thi thể không nguyên vẹn và cảnh sát phải mất hơn một tháng để xác định danh tính. Hai người thân khác của Haskell là mẹ vợ - bà Yanxiang Wang - và bố vợ - ông Gaoshan Li - được cho là đã bị sát hại cùng thời điểm, tuy nhiên thi thể họ chưa được tìm thấy.
Theo cơ quan điều tra, Haskell đã thuê một nhóm lao động theo ngày đến dọn dẹp nhà hôm 7/11/2023. Nhóm này sau đó phát hiện các túi rác đen nặng trĩu chứa nhiều bộ phận cơ thể người. Họ lập tức trả lại túi và tiền, rồi báo cảnh sát. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ khi họ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha, báo cáo ban đầu không được cảnh sát chú trọng. Đến ngày 8/11, Haskell phải tự mang chiếc túi chứa thi thể đi vứt trong một thùng rác ở bãi đậu xe gần Đại lộ Ventura, cách nhà Haskell khoảng 5 dặm. Hành động này của Haskell đã bị camera an ninh đối diện với trung tâm mua sắm ghi lại. Sau đó, chiếc túi đựng xác vợ Haskell đã bị một người phát hiện và báo cảnh sát.
Mei Haskell, bên trái, và mẹ, YanXiang Wang. Ảnh: The Guardian
Samuel Bond Haskell IV là đạo diễn, thường sản xuất các phim kinh dị đẫm máu. Anh là con trai của Sam Haskell III, cựu lãnh đạo mảng truyền hình toàn cầu của công ty đại diện William Morris. Trong sự nghiệp, Sam Haskell III từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn như George Clooney, Dolly Parton và Hoàng tử Edward.
Vợ chồng Haskell sống cùng ba con nhỏ và bố mẹ vợ trong căn nhà tại Tarzana. Theo người chú của Mei, cô từng đến Mỹ du học ngành kế toán và gặp Haskell khi cùng học tại Đại học California Northridge. Sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2010, cha mẹ Mei từ Trung Quốc sang Mỹ sống cùng con gái. Người thân cho biết Mei là người lao động chính trong gia đình.
Phạm Linh (Theo The Guardian)