Khóa cửa vẫn còn nguyên nhưng khuy cửa đã bị bật ra khỏi lớp bê tông ở tường. Vứt chiếc ba lô xuống đất, Tâm vội vã đẩy cửa bước vào phòng. Cô bật khóc vì tất cả đồ đạc trong phòng đã biến mất.
Tâm ở cùng với một người bạn học cùng lớp. Bốn ngày nghỉ dịp 30/4 và 1/5 vừa qua, cả hai người đều khăn gói về quê. “Trước khi đi, em nhớ là đã khóa cửa cẩn thận, ai ngờ...”.
Tất cả đồ đạc của hai người trong phòng (một xe đạp, một dàn máy tính, và một số vật dụng khác...) đều bị khuân sạch. Khu trọ Tâm ở có tất cả 6 phòng trọ, ở cách biệt với chủ nhà.
![]() |
Những dãy nhà trọ thế này thường là mồi ngon cho dân đạo chích hoạt động. |
Mọi người đều về quê nghỉ ngày lễ, cả khu trọ vắng tanh. Lợi dụng tình hình này, bọn trộm đã “mò” vào khu trọ, phá cả khuy cửa phòng trong cùng (phòng Tâm) để lấy đồ.
Toàn, Cảnh (SV ĐH KHXH & NV) trọ ở khu Phùng Khoang cũng cùng chung số phận. Dãy trọ có đến gần hai chục phòng, quay mặt vào nhau tạo thành một lối đi sâu hun hút. Chếch một đầu dãy trọ là nhà chủ, đầu kia ngăn cách với khoảng đất rộng, bỏ hoang bằng một bức tường khá thấp.
Bọn trộm đã đột nhập vào bằng đường đó. Toàn mất một áo da, chiếc đài cattsete mới mua để học ngoại ngữ, còn Cảnh mất toàn bộ đồ nấu ăn, chiếc xe đạp...
Phòng của Toàn và Cảnh không bị phá cửa mà bị phá khóa. Chiếc khóa Trung Quốc đã bị bẻ cong dưới sức mạnh của kìm cộng lực. Cả xóm trọ khi tụ họp đông đủ sau ngày nghỉ ngơi cũng hốt hoảng kiểm tra lại đồ đạc trong phòng mình.
Sinh viên vốn nghèo nhưng cũng là nạn nhân của bọn trộm cắp
Những khu vực sinh viên trọ hay bị mất đồ nhất là khu Phùng Khoang, Triều Khúc, Dịch Vọng, Cầu Diễn, Nhổn, Mai Động... Những khu vực này đã khá nổi tiếng về tình trạng an ninh trật tự không đảm bảo, là nơi tập trung nhiều đối tượng nghiện hút. Ngày thường, nếu sinh viên không khóa cửa cẩn thận cũng dễ bị dân nghiện hút viếng thăm!
Theo Tiền Phong, những ngày nghỉ dài cả xóm trọ vắng tanh, nhà chủ ở cách biệt, cửa phòng tạm bợ... Đây là cơ hội “ngon xơi” cho dân đạo chích, mà đa phần là các đối tượng nghiện hút quanh vùng. Đêm hôm, (thậm chí cả ban ngày) chúng chẳng có gì khó khăn khi đột nhập vào một khu vực “vườn không nhà trống” như thế.
Những sinh viên không may bị trộm viếng thăm trong mấy ngày nghỉ chỉ còn cách ngậm ngùi sắm lại đồ đạc. Những sinh viên phòng bị “dọn sạch” lại phải “ngược” về quê lần nữa, trình bày với gia đình, xin tiền lên sắm lại đồ đạc.