Danh thủ 36 tuổi bị ong bắp cày tấn công xảy ra ở phút 25 của trận đấu khi Sao Paulo đang dẫn 1-0. Khi Dani Alves chạy lại sân lấy tay ôm cổ, một đồng đội tiến tới xem xét vết đốt của anh. Một vài cầu thủ tỏ ra ngạc nhiên với sự cố trong khi một số phản ứng như thể cũng bị đốt. "Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, chưa có vụ tấn công nào khiến Dani Alves bối rối như thế", The Sun hài hước bình luân.

Đồng đội xem xét vết ong đốt của Dani Alves. Ảnh: Sun.
Trong khi các cầu thủ đều cố gắng tránh xa, hậu vệ Jackson de Souza của Fortaleza dũng cảm kéo áo che mặt mũi rồi tiến tới nhổ cọc phạt góc, vứt ra ngoài sân để xua đuổi đàn ong bâu kín phần trên của lá cờ. Sau 5 phút, cờ phạt góc được đưa vào sân để trận đấu được tiếp tục.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Sao Paulo. Đội bóng của Dani Alves mở tỷ số trước nhờ công của hậu vệ Paublo trước khi tiền đạo Wellington Paulista của Fortaleza gỡ hòa phút 39. Igor là cầu thủ ấn định chiến thắng giúp Sao Paulo giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ Fortaleza nhổ cọc phạt góc bị ong bâu kín ra ngoài sân.
Hoàng Trang (Theo The Sun)