Trong quán cafe trên đường 2/9, TP Đà Nẵng, mặc dù quán khá đông khách, nhưng một cặp “sồn sồn” ngồi ở một bàn khá khuất, vẫn không ngần ngại “tâm sự” to tiếng với nhau bằng những từ ngữ khá chướng tai, gai mắt. Người phụ nữ cứ nhất quyết “Có ngày vợ của anh cũng bị tui... chém! Tui quyết làm cho ra nhẽ!”.
Qua lời “tường trình” khá thỏ thẻ của người đàn ông, câu chuyện cũng có thể biết qua loa đại loại: 2 người ở cùng xóm, đã “quen biết” nhau từ nhiều năm nay. Một năm gần đây, người vợ biết được sự tình, cứ nói bóng nói gió chửi xéo, chửi xiên người phụ nữ. Thậm chí, không ngần ngại chửi cả cậu con trai mới học lớp 6 của người phụ nữ, khiến nó trở nên bực tức và lầm lì với mẹ - đó cũng chính là lý do mà người phụ nữ kiên quyết “chém”...
Trong khuôn viên khá rộng của quán, vẫn cứ oang oang lên những lời chửi rủa của người phụ nữ, và tiếng nhỏ nhẹ vỗ về của người đàn ông, có lẽ, ông đang hoảng sợ thật sự. Cứ như trong phim, những lời đường mật cứ rót vào tai người phụ nữ “Anh yêu em, nhưng anh không muốn là người phá vỡ gia đình mình, anh không thương vợ nhưng rất thương con mình! Em chém vợ anh rồi có được gì, anh sẽ về bảo nó không được nói xỏ, nói xiên em nữa! Em đừng chém, con anh ai sẽ nuôi...”; “Tôi sẽ có một trận ra trò ngay tại xóm để coi ai bẽ mặt cho biết! Tôi yêu anh đâu có tội lỗi gì mà bà ta quá đáng vậy?”. Và câu chuyện này phóng viên tình cờ ghi được. Và hiện tại, trong xã hội, kiểu ghen trái khoáy và trời ơi như vậy tồn tại không phải là ít!
Sự việc xảy ra tại ngôi nhà chị K.O. đường Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Người phụ nữ góa bị mẹ chồng và 12 người thân khác kéo đến đánh ghen, vì cho rằng cô có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Tinh vi hơn, bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1937) - mẹ chồng chị còn cho cài người vào nhà chị để mở cửa cho “phái đoàn đánh ghen” đột nhập vào nhà.
Ngày 27/4, 13 người nhà chồng dưới sự chỉ đạo của bà Nga kéo đến nhà chị lôi anh V.B. (bạn chị K.O., đang ngủ tại nhà chị) ra đánh đập thậm tệ, chưa hả giận, họ lột áo quần anh V.B. rồi chụp ảnh anh trong tư thế trần trụi. Chị K.O. đang ngủ cùng con trong một phòng khác, nghe ồn ào liền chạy xuống, liền bị đại gia đình nhà chồng kéo xuống xé quần áo để chụp ảnh. Không chỉ vậy, một cách danh chính ngôn thuận hơn, “phái đoàn” này còn mời cả tổ trưởng dân phố sang lập biên bản về việc “bắt quả tang chị K.O. và anh V.B. quan hệ bất chính”.
Chưa dừng lại ở việc làm nhục bằng tay chân, gia đình bà Nga còn đem ảnh đã chụp “quả tang” chị K.O. và anh V.B. ra chợ Hòa Khánh bêu rếu. Sự việc đã bị các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu kiên quyết điều tra, thì lúc này, bà Nga mới rơm rớm hối hận, cho rằng đây là hành động xuất phát từ việc bà thương cháu, thương con trai mình, bị vợ phụ bạc. Nhưng điều đáng nói ở đây chồng chị K.O. đã mất cách đây 2 năm. Gần đây nhất, công an quận Liên Chiểu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự này, làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” và “làm nhục người khác” của “nghiệp đoàn đánh ghen” này, con trai và con rể bà Nga - 2 người “xung” nhất trong số những người tham gia vụ việc phải chịu tạm giam 2 tháng để điều tra. Kiểu đánh ghen này đã làm dư luận tại khu vực chợ Hòa Khánh bất bình, cần có những biện pháp mạnh đối với những người xem thường pháp luật và xem nhẹ nhân phẩm con người như mẹ con bà Nga...