Hình ảnh đầu tiên bắt gặp khi tìm người bị hại là sự suy sụp tinh thần của chị Nguyễn Thị Tiện. Mái tóc vốn đen dài của chị giờ trông xơ xác, nham nhở, hậu quả một cuộc đánh ghen của người đàn bà cùng tuổi chị ở xã bên cạnh.
Chị Tiện kể lại sự việc xảy ra với vẻ uất ức: "Ngày 8/11, một người đàn ông tên là Đường tìm đến nhà tôi nhờ tìm giúp vài người thợ cho anh Nguyễn Văn Việt (làm nghề xây dựng) ở xã Bình Yên rồi để lại số điện thoại của anh Việt cho tôi liên lạc. Sau khi tìm được 5 người thợ, sáng 9/11 tôi gọi điện cho anh Việt và được hẹn ra một quán trên đường 84 địa phận thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên để thỏa thuận tiền công lao động. Khi đang ngồi uống nước mía tại quán thì có một nhóm người bất ngờ áp sát tôi rồi đánh. Trong nhóm người đó có chị Vương Thị Thủy (vợ anh Việt) và con trai. Họ túm tóc lôi tôi về nhà chị Thủy cách đó 500 mét. Trên đường về, họ vẫn đánh đập tôi rất dã man. Mặc dù tôi van xin được trình bày nhưng họ không chấp nhận. Nhiều người bất bình trước sự việc xảy ra đã can ngăn nhưng không được. Tại nhà chị Thủy, nhóm người đó vẫn tiếp tục đánh tôi và cắt tóc của tôi rồi ép phải viết giấy nhận quan hệ với anh Việt. Tôi bị họ giữ trong nhà từ 10h30' đến 15h30', khi chồng tôi đến xin và đưa đi bệnh viện thì họ mới thả".
Anh Nguyễn Hữu Tuệ, chồng chị Tiện cũng bày tỏ sự xót xa khi vợ mình bị đánh. Anh khẳng định rằng, chị Tiện không có quan hệ với anh Việt nên việc đánh ghen của chị Thủy là không có cơ sở. Vì gia đình không có tiền nằm viện nên sau khi khám xong, anh Tuệ đưa vợ về nhà. Mấy hôm sau, do chị Tiện vẫn thấy đau nên phải vào nhập viện. Giấy ra viện của chị ngày 25/11 do Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Thất ký có chẩn đoán "rối loạn tiền đình sau chấn thương".
Về mối quan hệ với anh Việt, chị Tiện giải thích, cách đây 20 năm họ có biết nhau, hai người quan hệ theo kiểu bạn bè. Nhưng 20 năm trở lại đây chị Tiện không gặp lại anh Việt, và cho tới tận lúc này, khi sự việc xảy ra chị Tiện vẫn chưa gặp lại anh Việt. Vì thế, chị coi sự việc chị Thủy và một số người khác gây ra ngày 9/11 là hành vi làm nhục chị, cần được pháp luật nghiêm trị để trả lại danh dự cho chị.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Tuệ đến Công an xã Bình Yên trình báo. Tại trụ sở Công an xã, chị Thủy cũng đã khai nhận hành vi của mình là túm tóc, tát chị Tiện hai cái và cắt tóc chị bằng hai nhát kéo với lý do, chị Tiện quan hệ bất chính với chồng chị.
Hành vi sai trái của chị Thủy đã thể hiện rõ qua lời khai của chính chị và những người chứng kiến. Theo lời chị Thủy, chị và anh Việt cưới nhau năm 1985. Từ năm 1986, chị Tiện đi nấu cơm cho cánh thợ của anh Việt. Trong thời gian cùng làm, chị Tiện thường xuyên vào nhà vợ chồng anh Việt chơi. Giữa chị Thủy và chị Tiện đã có mối quan hệ rất thân thiết. Sau đó một thời gian, anh Việt có kể với vợ về tình cảm của chị Tiện với anh nhưng anh không quan tâm.
Sau khi sinh đứa con đầu lòng năm 1987, chị Thủy phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với chị Tiện. Mối quan hệ này kết thúc sau khi chị Tiện đi lấy chồng. Nhưng gần đây, vào khoảng tháng 8, mẹ con chị Thủy lại phát hiện có dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa hai người. Chị Thủy cũng từng tìm đến anh Tuệ thông báo và cùng kết hợp gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Chị Thủy và cậu con trai giải thích về sự việc xảy ra ngày 9/11 như sau: Hôm đó điện thoại của anh Việt để ở nhà, con trai của chị Thủy nghe máy và nhận ra người gọi là chị Tiện. Con trai chị Thủy mạo nhận là Việt, chị Tiện cũng nghĩ đó là anh Việt nên trao đổi địa điểm gặp gỡ. Khi chị Tiện đến đúng chỗ hẹn thì chị Thủy và cậu con trai đó cùng chị dâu chị Thủy và mấy người hàng xóm cùng đến. Chị Thủy có kéo tóc chị Tiện lôi về nhà mình, nhưng sau đó chị Tiện tự đi theo yêu cầu của chị Thủy. Tại nhà chị Thủy, sau khi tra hỏi, chị Tiện nhận từng có quan hệ với anh Việt. Chị Thủy yêu cầu chị Tiện phải viết giấy cam đoan, sau đó, chị Thủy đã tát chị Tiện hai cái, chị dâu chị Thủy là Vương Thị Ly cũng tát chị Tiện một cái. Tiếp theo đó, chị Thủy cầm kéo cắt tóc chị Tiện hai nhát để làm chứng cứ với chồng chị Tiện. Mãi tới khi anh Tuệ chồng chị Tiện vào nhà thì chị Thủy mới cho chị Tiện ra về.
Một số người đi cùng chị Thủy đến quán nước và ép chị Tiện, không cho về nhà là chị Vương Thị Ly, chị dâu của Thủy, Nguyễn Thị Xiêm, Vương Thị Đủ, Vương Thị Thu là hàng xóm của chị Thủy. Chị Ly nhận đã tát chị Tiện một cái và có biết mối quan hệ bất chính của chị Tiện với anh Việt trước đây. Các chị cũng khẳng định, chị Tiện chỉ bị tát và cắt tóc chứ không bị đánh đập khiến chị Tiện ngất lên ngất xuống như trong đơn tố cáo.
Chị Thủy giữ chồng bằng hành vi giữ người và cắt tóc là sai, nhưng qua trao đổi, chị Thủy vẫn một mực khẳng định mình đúng. Có thể, chính nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên chị Thủy tự gây ra hậu quả rất đáng tiếc.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Công an huyện Thạch Thất cho biết, bước đầu anh Việt cũng đã khai nhận với cơ quan Công an rằng anh có quan hệ với chị Tiện.
Hiện Công an huyện Thạch Thất tiến hành điều tra vụ việc, chưa có kết luận về hành vi của những người liên quan. Nhưng nếu sự việc xảy ra đúng như lời khai của chị Thủy trước cơ quan Công an thì, vì mục đích bảo vệ hạnh phúc của mình mà chị Thủy có hành vi trái pháp luật thì cũng phải bị xử lý nghiêm khắc.
(Theo Công An Nhân Dân)