Nhưng giờ ta lại ngồi buồn nghe “yêu thương mong manh” của Hồ Ngọc Hà, ngồi gặm nhấm nỗi buồn 1 mình,ta đã mất anh thật sao, sao ta lại không tin đó là sự thật cơ chứ, ta vẫn hi vọng, để rồi càng hi vọng ta càng buồn hơn thôi. Mất anh rồi ta mới nhận ra ta yêu anh nhiều đến thế, ta nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ đến da diết đến tái tê cõi lòng. Nỗi đau cứ gặm nhấm trái tim ta, nó cứ thấm dần, thấm dần làm ta nhói đau từng cơn. Ta muốn khóc nhưng nước mắt cứ như đã cạn, không thể khóc cũng không thể nói ra, đau đớn quá anh ơi!!!!! Tại sao anh lại nỡ đối xử với ta như thế, ta đã từng nghĩ anh sẽ là người đàn ông của cuộc đời ta, nhưng anh đã làm ta thất vọng.
Anh không quan tâm tới ta, anh đùa giỡn với ta, anh dối ta, anh bỏ rơi ta, ta đã bỏ qua hết cho anh nhưng anh không bảo vệ, không che chở ta trước bạn bè anh thì ta không thể bỏ qua được nữa, giọt nước làm tràn ly thôi. Ta đã quá chán nản và thất vọng về anh. Tại sao không còn yêu ta anh lại đến với ta làm gì, tại sao anh lại không thẳng thắn nói ra với ta, tại sao anh vẫn nhẹ nhàng với ta tại sao anh lại làm ta thấy hi vọng, tại sao vậy anh?Anh đừng đổ lỗi cho công việc, đừng đem áp lực công việc ra làm lý do, thật ra nếu có thời gian anh cũng không dành thời gian đó cho ta, ta biết tình cảm của anh dành cho ta chỉ là nhất thời, chỉ là thoáng qua thôi.
Nếu yêu ta anh đã không làm ta đau khổ nhiều như thế, anh có biết là vì anh mà ta đã đau đớn thế nào không. Ta đang cố quên anh, cố quên đi những lời anh nói, những kỉ niệm ta đã có với anh, tất cả như 1 cuốn phim đang quay chậm trước mặt ta, ta đang nhớ lại để rồi sau đó ta sẽ cất chúng đi, để khi mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng ta sẽ nhớ lại chúng như 1 kỉ niệm đẹp mà ta đã có, ta sẽ chỉ cất đi những gì đẹp nhất về anh, về chúng ta. Cuối cùng ta chúc anh sẽ tìm được tình yêu và hạnh phúc của mình, hãy quên đi những gì không vui trong quá khứ để sống với hiện tại nha anh, đã qua năm mới rồi hãy để quá khứ lại phía sau và sống vui vẻ nha. Love u so much.
tracy