![]() |
Moskvina từng là nhà lịch sử, nhà báo và có thể nói được 13 ngôn ngữ. Ảnh: AP. |
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, ông Valery Gribakin, cho hay kẻ tình nghi sống ở thành phố Nizhny Novgorod bên bờ sông Volga đã đào xác người lên từ nhiều nghĩa trang trong vùng. Sau đó ông ta mặc quần áo cho thi thể. Đại diện trên cho biết thêm, ông Moskvina là nhà báo, nhà lịch sử học và từng xuất bản nhiều cuốn sách. Người đàn ông này còn nói được 13 thứ tiếng và từng được miêu tả là "thần đồng". Thỉnh thoảng ông ta ngủ trong quan tài hoặc trên ghế ngoài nghĩa địa.
![]() |
Moskvina chỉ 'sưu tập' thi thể của phụ nữ trẻ, tuổi từ 15 đến 26. Ảnh: AP. |
Giới truyền thông Nga đưa tin, ông Moskvina chỉ chọn thi thể của những phụ nữ trẻ tuổi từ 15 đến 26 cho bộ sưu tập rùng rợn của mình. Ông ta lưu giữ những xác khô ấy trong túi nhựa. Trong căn hộ có ba phòng ngủ, ông mặc quần áo, đi tất và mặc váy cho các thi thể. Nhiều xác còn được tạo dáng như gấu teddy. Bí mật này được phát hiện khi bố mẹ Moskvin tới thăm con trai.
![]() |
Có xác còn được mặt đồ và hóa trang giống gấu teddy. Ảnh: AP. |
Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi cảnh sát địa phương tiến hành điều tra vụ việc xâm hại đến những ngôi mộ trong vùng. Ban đầu, các nhân viên điều tra nghĩ rằng việc mộ bị đào bới là do các nhóm cựu đoan thực hiện. Theo AP, Moskvina đã có mặt tại hơn 750 nghĩa trang ở phía Tây nước Nga để theo đuổi sở thích đáng sợ. Hiện vẫn chưa rõ ông ta bắt đầu khai quật những ngôi mộ khi nào.
Cẩm Vân