Nhớ những ngày thu xưa, ngày của những kỷ niệm chợt ùa về. Cứ tới tháng 9, những đứa trẻ ở nông thôn chúng tôi cả người cứ nôn nao chuẩn bị tập sách, quần áo mới, làm sao cho mình xinh nhất trong ngày khai trường. Riêng tôi, luôn mong cho thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh đến ngày 23/9 - ngày sinh nhật của tôi, tuy không có bánh kem, không có quà, nhưng tôi có mấy đứa bạn hàng xóm, trước sân gạch, trời thu gió mát, cả đám ngồi xung quanh cây đèn dầu hát ca vui vẻ suốt buổi tối. Và tôi yêu mùa thu.
Bây giờ, cảm nhận về thu cũng khác hẳn, trời thu cảnh vật chuyển đổi rất đẹp, đẹp theo một nét rất riêng và mang nhiều cảm xúc. Và tôi trưởng thành, món quà cho ngày sinh nhật tôi được hai người bạn tôi quý mến chuẩn bị chu đáo hơn, đó là album ảnh "Dáng Thu" được chụp tại một vùng đất đầy cỏ nước bên quận 7, người bạn già chụp ảnh - Bj Dương, Phúc Vinh làm cho những bức ảnh đó đẹp hơn. Xin cám ơn hai bạn, cám ơn tất cả mọi người đã xem ảnh và like cho mình!
Lê Thị Ngọc Diễm