Tối 14/7, Mỹ Tâm tổ chức concert "My Soul 1981" bên bãi biển quê nhà tại Đà Nẵng. Nữ ca sĩ bước lên sân khấu với chân váy dáng mullet kết hợp cùng áo sơ mi trắng, nói lời cảm ơn hàng nghìn khán giả đã có mặt để ủng hộ mình và cảm ơn ông Trời đã ngừng mưa ngay trước giờ diễn. Trước đó, cô lo lắng vì trời mưa tầm tã suốt buổi chiều. Hàng nghìn khán giả từ nhiều tỉnh thành có mặt tại Đà Nẵng để cổ vũ "họa mi tóc nâu". Cô thể hiện tài năng chơi guitar, mang đến hàng chục bài hát gắn với tên tuổi mình như: "Tình em ngọn nến", "Tình lỡ cách xa", "Nhé anh", "Hát cho người ở lại", "Ước gì", "Cây đàn sinh viên"... Nữ ca sĩ còn mang đến những ca khúc mới nhất của mình như: "Vì em tất cả", "Hẹn ước từ hư vô", "Đúng cũng thành sai", "Nếu anh đi", "Anh đợi em được không", "Muộn màng là từ lúc"... Chương trình được chia làm 8 phần với những câu chuyện được dẫn dắt bằng âm nhạc, đưa người xem đi cùng Mỹ Tâm đi qua dòng tự sự và cung bậc cảm xúc khác nhau của nữ ca sĩ từ lúc mới vào nghề đến hiện tại. Nhiều ca khúc được phối nhẹ nhàng, da diết xen lẫn những ca khúc sôi động để phù hợp với không khí ở biển. Mỹ Tâm còn khiến khán giả phấn khích khi thể hiện tài năng vũ đạo ở một số tiết mục. Mỹ Tâm đầu tư lớn cho trang phục trong concert lần này khi mặc 6 thiết kế của Lý Quí Khánh và 11 thiết kế khác của team Nightingale do mình phát triển. Một thiết kế lấy cảm hứng từ cát biển được Mỹ Tâm diện trong show diễn. Bộ váy cúp ngực đính tua rua mô phỏng biển về đêm giúp Mỹ Tâm khoe vai trần quyến rũ, tỏa sáng khi hát những bản tình ca da diết. Bộ váy màu hồng cánh sen được Lý Quí Khánh thiết kế riêng cho màn vũ đạo thể hiện vũ điệu của biển. Thiết kế bèo nhún, tua rua nhiều lớp giúp Mỹ Tâm thoải mái nhảy múa đồng thời tránh bị hớ hênh trên sân khấu. Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê gốc Đà Nẵng, nổi tiếng với các ca khúc: Cây đàn sinh viên, Tóc nâu môi trầm, Cô gái đến từ hôm qua, Nhé anh... Cô được xem là nữ ca sĩ có sức hút bền bỉ nhất nhì showbiz Việt sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Thắng Đặng>> Quay lại trang đầu Nguyên An