Việc bất đắc dĩ phải đi "tân trang" cái điều tế nhị này suy cho cùng cũng "cực chẳng đã".
Cả nghìn năm qua, các bậc cha mẹ thà mất con còn hơn để con gái thất thân trước khi lập gia đình. Chính quan niệm này đã khiến những cô gái sau một lần lầm lỡ khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.
Người xưa có câu: "Gái không tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta". Không ít những cô gái vì chữ "thừa" này đã phải ôm hận suốt đời.
Thế nhưng, ngày nay, chữ "thừa" ấy không còn được coi trọng như trước, những người có tư tưởng tiến bộ cho rằng hạnh phúc gia đình được xây dựng trên sự cảm thông, sẻ chia của cả hai người và như vậy thì chuyện người phụ nữ không may mất đi cái "ngàn vàng" ấy liệu có ý nghĩa gì.
Thực tế không ít cô vợ trẻ đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Và để đối phó lại những lỡ lầm ấy, nhiều cô gái trẻ đã tìm đến các phòng khám tư nhân về sản phụ khoa để khôi phục lại "thời con gái". Tuy nhiên, đằng sau những cuộc "đại phẫu" này vẫn còn nhiều chuyện cười ra nước mắt và trên thực tế, nhiều người thông qua dịch vụ này cũng không thể đem lại hạnh phúc của mình như mong đợi.
Nguyễn Thị Hương, 28 tuổi, đang sống với chồng tại Định Công, Hoàng Mai (Hà Nội), là một trong số ít người có may mắn nhờ "kỹ thuật" này để giữ gìn hạnh phúc.
Trước đây, Hương là cô sinh viên có nhan sắc của trường ĐH Kinh Tế. Cô gái Hà thành đã trót đem lòng yêu thương chàng trai xứ Thanh và trao thân gửi phận cho chàng. Những năm đại học dần trôi qua cũng là lúc tình cảm của họ nhạt dần theo năm tháng.
Ngày Hương chuẩn bị rục rịch lễ cưới cũng là lúc cô trầm tư chộn rộn lo lắng. Cô sợ cái viễn cảnh người chồng phát hiện ra cái điều tế nhị ấy. Chẳng biết lấy thông tin từ đâu, một ngày cuối năm ngoái, Hương "năn nỉ" đi cùng để tìm hiểu thông tin về vấn đề này ở những trung tâm nói trên.
Rồi cái mong ước ấy đã trở thành hiện thực sau khi được một phòng khám tư nhân tại phố Nguyễn Như Đổ nhận "giúp".
Đến nay, Hương đang sống hạnh phúc cùng với cô con gái bốn tuổi. Chẳng biết người chồng của Hương có biết không, những mỗi lần nghĩ đến sự cố dối chồng Hương cảm thấy day dứt lắm, nhiều lúc muốn thú thật với chồng nhưng... lại thôi.
Không được may mắn như Hương, cô Nguyễn Thị Lan cũng vì những phút lầm lỡ của tuổi thanh niên, Lan đành phải nhờ đến những dịch vụ này trước khi lấy chồng.
Lan tâm sự: "Em nghe bạn bè bảo chồng em là người sành sỏi lắm, em sợ anh ấy mà biết em đã mất... thì...". Sự lo sợ của Lan đã không thừa khi ngay sau đêm tân hôn cô đã phải cay đắng rời nhà chồng.
Cô chua chát khi cho rằng: "Nếu ta bị mất trinh thì bị chồng, gia đình và người đời khinh rẻ, thế nhưng nếu anh ấy có những quan hệ buông thả trước khi lập gia đình với mình thì sao? Chẳng qua vì họ là đàn ông, còn bọn mình là đàn bà...".
Mỗi người một số phận sau khi đi "vá" cái tế nhị này. Bởi xét cho cùng khi những cô gái phải "tân trang của quý" cũng chẳng qua là để mưu cầu hạnh phúc, muốn gạt bỏ lại phía sau một khoảng quá khứ lỡ lầm của thời vụng dại. Họ đều mong muốn tìm lại mái ấm sau vầng tối, dù biết rằng đôi khi đó là "giả" và bản thân họ cũng thừa hiểu rằng hạnh phúc không thể mưu cầu từ những cái giả dối ấy.
Dù đã "vượt qua" giây phút định định mệnh ấy thì trong cuộc sống sau này không hẳn đã bình yên. Không ít cô gái vẫn nơm nớp về một ngày nào đó nếu chẳng may chồng mình biết được cái điều này, chẳng hiểu mái ấm gia đình mà họ cố công vun vén có thể trụ nổi?
Vá được nhiều lần Một ngày cuối tháng 5, tại một phòng khám đa khoa thuộc phố Hàng Bài, một cô gái muốn "tân trang" đã có cuộc trao đổi với một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ: - "Làm" thì sẽ như thế nào hả anh? - Sẽ có cảm giác như mới - Liệu có bị nhiễm trùng hay gây biến cố gì không anh? - Không. Có gì thì gọi cho bác sĩ. Hàng tháng vẫn có người làm, có sao đâu. - Sẽ phải làm thế nào ạ? - Bọn anh sẽ phải phẫu thuật để ráp những phần bị rách lại với nhau. - Thế... nhiều quá thì có làm được không anh? - Kiểu gì cũng làm được! - Thế chỉ có cách vá những màng còn sót lại à, nhỡ màng tiêu hết rồi thì sao? - Có chứ, có người đẻ xong còn làm được cơ mà. - Bạn em ở Lạng Sơn nói nó đi vá được người ta khâu cái gì vào trong cơ mà? - Không, phải dựa vào cấu trúc của nó chứ. - Làm mất bao lâu hả anh? - Mất hơn một tiếng. - Sau bao lâu thì có thể quan hệ bình thường hả anh? - Nửa tháng. - Chắc chắn là không bị phát hiện chứ anh? - Phát hiện thế nào được. - Giá cả thế nào? - Một ca khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu đồng. - Có thể vá được nhiều lần không anh? - Được. - Chắc chắn là an toàn hả anh? - An toàn hay không là do mình. Giữ vệ sinh tốt thì chẳng sao. Làm xong thì em vẫn qua đây để theo dõi và thay băng. Tháo băng xong thì coi như bình thường rồi em ạ. |