![]() |
Còn rất trẻ và cực kỳ xuất sắc trên sân cỏ song Phillips đã là 1 gã playboy. |
Điều đáng nói là Alex vẫn không mảy may nghi ngờ gì Shaun bởi cô đã không phát hiện ra những bức ảnh của bạn gái cầu thủ này hay những đứa con của anh ta. Thậm chí, khi Naomi Brown (bạn gái Shaun) xuất hiện ở Man City, Alex cũng không biết đó là đối thủ của mình: "Anh ta là tài năng mới nhất của bóng đá Anh nhưng như những gì tôi nhận ra thì đó là một gã bẩn thỉu. Hắn ta chẳng biết thế nào là chung thủy".
Wright-Phillips chính là con trai của cựu tiền đạo đội tuyển Anh và CLB Arsenal, Ian Wright, nhưng chẳng kém gì ông bố, cầu thủ này được xem là tay chơi có tiếng tại Man City. Shaun đã bị vẻ bề ngoài của Ales hút hồn khi lần đầu tiên anh thấy cô tại CLB thoát y ở Preston, Lancs.
Sau đó, Shaun liên tục tới CLB này trong suốt 1 tháng trước khi thuyết phục được ông chủ ở đây cho anh số điện thoại của Alex.
Alex đồng ý hẹn gặp và Shaun đã đưa cô tới căn nhà sang trọng của mình tại Warrington, Cheshire. Dĩ nhiên, khi đó, cô bạn Naomi và 2 đứa con trai, trong đó có cậu cả DiMaggio, 3 tuổi, đều không có mặt.
Như Alex khẳng định thì ban đầu, cô đã từ chối kết thân với Shaun nhưng rốt cuộc, chỉ một vài tuần và cụ thể hơn là sau trận giao hữu giữa Anh và Thụy Điển, cô đã chịu thua. Shaun đã bay thẳng từ Gothenburg về và xuất hiện ở khách sạn của Alex.
Và rồi Alex đã rất bất ngờ khi sếp cô thông báo rằng, bạn gái của Shaun sẽ tới làm việc tại CLB. Theo Alex thì Naomi chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu về cô. Cô gọi điện cho Shaun nhưng tiền vệ này phủ nhận việc mình đã có bạn gái. Sau đó, Shaun và Naomi chia tay nhau và cô bạn gái của anh chuyển tới Manchester với bọn trẻ. Còn Shaun thì cố gắng duy trì mối quan hệ với Alex nhưng đã không được cô chấp nhận. "Bố anh ta cũng là một tay chơi và anh ta cũng vậy. Các cầu thủ bóng đá ư? Họ cùng một giuộc như nhau".