14 con voi châu Á với nhiều kích cỡ và độ tuổi khác nhau đã được dẫn đường qua sông Nguyên Giang ở Vân Nam vào chiều tối 8/8. Nhà chức trách cũng mở một con đường để chúng quay trở lại quê nhà tại khu bảo tồn thiên nhiên thuộc khu tự trị Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam. Tính đến tối 8/8, sau khi vượt sông, đoàn voi vẫn ở quận Giang Nguyên, cách khu bảo tồn khoảng 200 km.
Sự trở về của đàn voi đi lạc này đã kết thúc hành trình dài hơn 500 km mà chúng lang thang suốt hơn một năm rưỡi qua. Trong chuyến hành trình này, đàn voi đón thêm một chú voi con ra đời vào tháng 11.
Đàn voi gây sự chú ý của cư dân mạng khi bức ảnh chụp chúng ngủ trưa tập thể trong rừng gần một ngôi làng ở thị trấn Tích Dương, tỉnh Sơn Tây được chia sẻ hồi tháng 6. Khi đi qua các địa phương, chúng cũng gây thiệt hại hơn 6,8 triệu nhân dân tệ (1,07 triệu USD), theo ước tính của đài truyền hình nhà nước CGTN.
Khi đàn voi bắt đầu quay về quê hương, hơn 410 nhân viên, 374 phương tiện và 14 máy bay không người lái đã được triển khai với hơn hai tấn thức ăn để hỗ trợ chúng. Để nắn đường của đàn voi, nhà chức trách địa phương dùng xe tải để chắn lối đi và rải thức ăn dọc đường. Nhờ công tác sơ tán, không người dân hoặc con vật nào bị thương.
Các chuyên gia động vật hoang dã địa phương vẫn chưa thể xác định lý do khiến đàn voi rời khu bảo tồn. Nhưng Zhang Li, giáo sư về bảo tồn động vật có vú tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn cầu vào tháng 6 rằng "Sự xâm nhập của con người đến môi trường tự nhiên đã làm đảo lộn môi trường sống của những chú voi".
Voi châu Á là loài động vật được bảo vệ ở mức độ cao nhất tại Trung Quốc. Trong những năm qua, số lượng voi châu Á tại quốc gia này đã tăng lên khoảng 300 cá thể, dù diện tích môi trường sống tự nhiên thu hẹp.
Sơn Nam (Theo Guardian)