
Đám đông đeo khẩu trang mua trà sữa ở trung tâm thương mại Seletar tối 21/4 vì kể từ 23h59 cùng ngày, tất cả tiệm trà sữa, bánh ngọt tại Singapore đều phải đóng cửa cho tới 4/5, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng tăng ở nước này. Bộ Thương mại và Công nghiệp cho biết, các tiệm đồ ăn, thức uống không thuộc nhu cầu thiết yếu trong thời gian này nhằm siết chặt lệnh giãn cách xã hội.

Ngay trong đêm có quyết định chính thức, các tiệm trà trong trung tâm thương mại bỗng sôi động hẳn lên sau nhiều ngày yên ắng vì dịch. Hàng dài người kiên nhẫn đứng chờ để "hốt cú chót" trước khi nhịn thứ đồ uống này trong hai tuần.

Từ chiều 21/4, khi có thông tin trên mạng xã hội, các tiệm trà sữa đã trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Lượng khách hàng tăng vọt. Mỗi người đều tranh thủ mua vài ly về uống cho thỏa thích.

Nhân viên làm việc không ngơi nghỉ, hóa đơn trà sữa dán đầy cả hai tay vì liên tục có khách đến, người mua. Các cửa tiệm đồ ăn khác như bánh mì, snacks, mì, cơm... có thể vẫn được phép mở cửa nhưng chỉ phục vụ mua mang đi và dịch vụ giao hàng.

Hàng người đứng xếp hàng trước trà sữa LiHO ở My Village lúc 21h 50 ngày hôm qua. Một số người dùng mạng bày tỏ ý kiến rằng cho đến tận bây giờ, họ mới biết được tầm quan trọng của trà sữa đối với nhiều người như thế nào.

Một lái xe giao hàng chia sẻ, anh phải chờ hơn 25 phút để mua hai ly trà sữa giao cho khách hàng thay vì chỉ mất 4 phút như bình thường. Bắt đầu khoảng 17h, dù nhận nhiều đơn đặt hàng từ nhiều cửa hàng khác nhau nhưng anh không nghĩ có điều gì lạ cho đến khi đọc được thông báo lúc 20h cùng ngày, rằng tất cả các tiệm trà sữa sẽ đóng cửa từ 22/4.

Tại các trung tâm thương mại, người xếp hàng mua trà sữa ra tận đường lớn. Mọi người buộc phải đeo khẩu trang và đứng cách nhau ít nhất 2 mét nơi công cộng theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng thật điên rồ khi tụ tập đông đúc ngay thời điểm này. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu thiếu trà sữa trong hai tuần và nguy cơ nhiễm virus thì điều gì nguy hiểm hơn?
Vi Yến (Theo Straitstimes)