![]() |
Thời trang hiệu càng cao giá càng dễ “hút hồn” giới trẻ. |
Xu hướng xài đồ hiệu ngày càng thu hút giới trẻ. Họ có thể mua bất cứ thứ gì mà họ muốn miễn là khẳng định được đẳng cấp và để mang danh là sành điệu.
Dạo qua các shop thời trang cao cấp, các cửa hiệu đắt tiền, dễ dàng thấy hình ảnh "thượng đế" trẻ vô tư móc những tờ bạc lớn tiêu xài không cần cân nhắc. Một nhân viên bán hàng thời trang Tony (Nguyễn Trãi, Q.1, TP HCM) cho phóng viên Thanh Niên biết: "Khách hàng đến đây đa phần không quá 26 tuổi. Thỉnh thoảng, cũng có những ông già đi theo thanh toán tiền cho những cô bé trẻ măng. Những ông già đó là gì của mấy cô bé đó, có trời mới biết". Và chỉ có trời mới biết số tiền 300 USD cho một đôi giày Ý của một cậu bé mặt còn bấm ra sữa từ đâu ra. Giá tiền không phải là mối bận tâm, bcậu quyết tâm mua bằng được đôi giày đắt tiền ấy vào ngày 22/6 là vì thấy mình bị "sỉ nhục" khi đôi giày xịn của cậu bỗng dưng "đụng hàng" với một bạn học cùng lớp tiếng Anh, tại Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ.
Theo chị Dương Kim Mỹ, phòng marketing Công ty Thời trang Việt thì: "Các bạn trẻ chạy theo xu hướng thời trang rất quyết liệt, hầu như các mẫu mới quảng cáo trên báo các bạn đều tìm mua cho bằng được từ quần áo, điện thoại đến xe đời mới".
"Gà tranh nhau tiếng gáy" không hề là chuyện lạ trong những chốn ăn chơi như vũ trường, quán bar, mà ở đó, "chủ nghĩa sùng bái vật chất" được tôn lên đến đỉnh điểm. Nhiều bạn trẻ tuyên bố xanh rờn: "Nhìn "hiệu" mang trên người, tôi có thể biết gia thế của bạn và biết bạn là người thế nào, chơi được hay không...". Những người này thường đánh giá người khác (và nghĩ rằng người khác đang đánh giá mình) dựa trên "đồ hiệu", những thú vui sành điệu, mốt mới nhất... Chính vì vậy, có khi họ chạy theo những "tiêu chuẩn" trên đến cạn tiền và... kiệt sức!
Ca sĩ trẻ Đặng Anh Tuấn (nhóm F5) bộc bạch: "Do là người của công chúng nên tôi phải làm sao để không ảnh hưởng đến hình tượng của mình, nhưng không vì thế mà tôi trở nên xa xỉ. Sẽ không hay ho gì nếu chúng ta xài tiền một cách mù quáng chỉ để mang danh là "sành điệu" khi xung quanh vẫn còn nhiều người rất cực khổ mới kiếm đủ tiền chi tiêu cho cuộc sống". Trong khi đó, nhà tạo mẫu tóc Keli Hoàng tỏ ra cảm thông hơn: "Những người trẻ thường muốn có cho bằng được những gì họ muốn. Tôi cũng có một thời gian rơi vào trạng thái như thế, xài tiền mà không hề suy nghĩ (dù đó là tiền xin "viện trợ" từ gia đình)...".
Người tiêu dùng trẻ "xài bạo": |
Chị Thúy Nga, một luật sư trẻ ở Q.5, TP HCM thẳng thắn nói: "Nếu thu nhập của tôi cao hơn thì tôi cũng sẽ chọn các loại hàng hiệu để xài. Tôi quan niệm mình tiêu dùng không phải để đua đòi, mà là tạo thêm sự tự tin, thoải mái. Quan trọng là phải biết dùng các loại hàng hiệu đúng lúc đúng nơi...".
Chưa có một thống kê chính xác tỷ lệ bao nhiêu bạn trẻ sa ngã bởi những giá trị hào nhoáng bên ngoài. Nhưng, phải thừa nhận một thực tế là tại các tụ điểm ăn chơi, mỗi ngày có không ít gương mặt lơ mơ gia nhập "chốn ăn chơi" rồi không lâu sau đó, họ lại nhanh chóng thành người "sành điệu". Để thành "người sành điệu", không ít người đã phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả những giá trị của bản thân. Có lẽ, trong mắt của những lớp người lạ lẫm kế tiếp, họ đã trở thành những người "sành điệu". Song giờ đây, một số người trong số họ đã ngao ngán khi hiểu ra "cái giá" của sự sành điệu là... nợ nần chồng chất và nỗi phiền muộn, nhọc nhằn của người thân.
"Hồi đó có biết gì đâu, theo đám bạn đi chơi, thấy tụi nó xài hàng trắng... hay hay, thời thượng trong chốn ăn chơi lắm. Vậy là bị nghiện nên vào đây...". Một kết thúc bi thảm cho những cuộc đua đòi, mất phương hướng chạy theo sự "sành điệu" trước đây của một bạn trẻ hiện cai nghiện tại Trung tâm Nhị Xuân (TP HCM), bởi anh đã chuốc lấy căn bệnh thế kỷ. Với anh, cái giá của sự "sành điệu" đắt đỏ hơn cả sự sống quý giá!
"Đôi khi nhìn lại, tôi lại thấy tiếc những khoản tiền mình đã tiêu pha hoang phí. Với số tiền đó, tôi có thể làm nhiều việc có ích hoặc chuẩn bị cho tương lai một cách chu đáo hơn. Thay vì xài tiền một cách vô độ, nên trích một phần trong khoản "vung tay" ấy cho một "quỹ từ thiện của những người sành điệu" để chăm lo đến những người đang gặp khó khăn thì ý nghĩa và "sành điệu" hơn rất nhiều"- đó là tâm sự thật lòng của nhà tạo mẫu tóc Keli Hoàng.