Sự việc xảy ra đã hơn một tuần, nhưng anh H.V.K. (giáo viên trường chính trị của một tỉnh) vẫn chưa hết bất bình trước việc anh và bạn gái bị làm nhục tại chỗ đông người.
Anh K. kể: “Khoảng 23h30 ngày 24/6, tôi và bạn gái (cũng là giáo viên cùng tỉnh đến TP HCM học thêm) ngồi hóng mát tại ghế đá trước cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen (cổng Thế giới nước). Trong lúc bạn gái tôi đi mua nước uống, có hai thanh niên mặc đồng phục dân quân tự vệ, không đeo bảng tên đến và một người hỏi giấy tờ của tôi với thái độ rất xấc xược (sau đó mới biết anh ta tên là Nguyễn Thanh Long).
Long hỏi tôi: “Mày làm gì ở đây? Yêu cầu xuất trình giấy tờ”! Trong lúc tôi đang lục bóp để lấy CMND xuất trình, thì anh ta Long hét: “Mày không hợp tác hả” và tát vào mặt tôi hai cái. Đồng thời ra lệnh cho người còn lại (dáng người mập) giật và lục bóp tôi! Khi lục được giấy CMND, ông "mập” chìa vào mặt tôi hỏi: “Cái này là cái gì mà mày không đưa sớm” rồi tát tôi thêm hai cái! Tôi hỏi các anh có quyền gì đánh công dân? Không nói không rằng, Long tiếp tục đánh và chửi tôi bằng những lời rất tục tĩu”.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị V.T.K.D. (bạn anh K.) kể tiếp: “Khi tôi đi mua nước về, thấy ông Long đang to tiếng nên tôi hỏi chuyện gì xảy ra. Long không trả lời mà yêu cầu tôi xuất trình CMND và giấy tờ xe với thái độ rất thiếu văn hóa, tôi đã yêu cầu anh ta phải lịch sự khi nói chuyện với phụ nữ. Không những nhận ra sai trái, người này thách thức: “Tao thích như vậy mày làm gì tao?”. Sau đó anh ta nói: “Tụi mày dựa theo luật hả, cứ đi kiện tao hầu). Tao tên là Nguyễn Thanh Long”. Nói xong, Long bảo tôi đưa chìa khóa xe gắn máy nhưng tôi không đưa. Anh ta nói: “Mày chống đối hả? Mày muốn còng không)”. Và ra lệnh cho người “mập”: “Còng tay con nhỏ này lại! Đưa về phường, có gì tao chịu trách nhiệm”. Sau đó ông “mập” còng tay tôi chở đi”.
K. kể tiếp: “Lúc đó chỉ còn Long và tôi, anh ta chìa cái roi điện và hỏi: “Mày biết cái này là cái gì không? Tao chích cho... chết mẹ mày luôn!”. Nói xong, Long gí vào ngực tôi nhưng may mắn là cái roi chưa bật công tắc. Tôi hoảng sợ bỏ chạy đến cổng siêu thị của Công viên Đầm Sen cầu cứu các anh xe ôm đang đậu ở đó. Lúc này người chở bạn gái tôi quay trở lại (tay phải bạn gái tôi vẫn bị còng), người đi đường dừng lại coi rất đông.
Long chạy tới ra lệnh tiếp cho người “mập” dùng ổ còng còn lại còng tay phải của tôi chung với bạn gái và chở chúng tôi về trụ sở phường đội. Tại đó, chúng tôi vẫn bị còng thêm nửa giờ! Tôi yêu cầu được làm việc với cấp trên của Long hoặc với công an phường, thì anh ta trả lời: “Muốn gì thì làm việc với tôi”. Nửa giờ sau, Long gọi điện cho công an phường, tôi cùng bạn gái (lúc này đã được mở còng) tự đi xe qua đó để làm việc.
Bảo vệ Công viên nước Đầm Sen (ca trực vào đêm 24/6) xác nhận: “Khoảng 23h30 ngày 24/6, tại bãi giữ xe trước siêu thị Đầm Sen, chúng tôi thấy hai người mặc đồng phục dân quân tự vệ thái độ rất hung hăng đến kiểm tra giấy tờ của một thanh niên. Họ luôn xưng hô “tao, mày” rồi lục bóp của người bị kiểm tra! Sau đó bất ngờ tát vào mặt người bị kiểm tra rồi còng tay một người nữ và người bị kiểm tra để chở đi từ siêu thị Đầm Sen đến trụ sở Phường đội 3, quận 11 khoảng cách trên 1 km. Có nghĩa là: Hai công dân trên bị còng tay dẫn đi suốt quãng đường đó.
Chiều 2/7, khi được hỏi có sự việc nêu trên hay không? Tên và chức vụ của hai dân quân tự vệ kia? Ông Lê Quang Tâm, Chủ tịch UBND phường 3, quận 11, nhìn nhận: “Sự việc còng tay công dân là có thật. Nguyễn Thanh Long chỉ là chiến sĩ dân quân tự vệ của phường”. Tuy nhiên, về cách xử lý, ông Tâm chỉ cho biết: “UBND phường đã yêu cầu anh ta và BCH Quân sự phường làm kiểm điểm. Sau khi có bản kiểm điểm, phường sẽ họp đưa ra hình thức xử lý kỷ luật”.
(Theo Người Lao Động)