"Quái vật mực ống" với những chiếc tua dài, bay trên mặt nước là nỗi khiếp đảm của du khách tới vùng biển này. Mỗi con mực có thể nặng đến gần 50 kg, bắt đầu xâm nhập từ tuần trước. Một số thợ lặn bị chùm tua của lũ mực bao chặt xung quanh mặt và giật máy quay cùng các thiết bị khác, khiến cho họ khiếp sợ cho đến khi ngoi lên mặt nước. Lũ mực hung hãn còn bơi gần tới bờ biển và tấn công những người đi tắm.
![]() |
Nhà sinh vật học John Hyde với con mực bay to lớn. Ảnh: AP. |
Theo Daily Mail, thợ lặn Shanda Magill đã không thể kháng cự khi lũ mực tấn công. Một đêm gần đây, cô bị hơn chục con bao vây. Một con mực bất thình lình đâm vào lưng Magill, cuốn tua vào tay cô và kéo đi một đoạn xa dưới nước. Con vật còn đập vào ngực và kéo ống thở của Magill. Khi thoát lên được mặt biển, nữ thợ lặn này thực sự kinh hãi. Cô thốt lên: "Chúa ôi, tôi không biết mình còn sống sót".
|
Chiếc răng sắc nhọn của con mực. Ảnh: AP. |
Các nhà khoa học nói rằng, những con mực bay hung dữ này đến từ Mexico và xuất hiện ngày càng nhiều ở California. Chúng di chuyển vì khí hậu nóng hơn, nguồn thức ăn thiếu thốn hoặc do suy giảm loài ăn thịt tự nhiên.
Hoài Vũ