Chiều 19/8, Đan Lê có mặt tại buổi họp báo giới thiệu phim 'Đội bóng nữ làng Xuân' của đạo diễn Trần Trọng Khôi. Dự án đánh dấu sự trở lại của bà xã đạo diễn Khải Anh sau 4 năm kể từ vai Mai Ngọc trong 'Anh có phải đàn ông không'.
Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy màu pastel điệu đà, nữ tính, khác hoàn toàn với tạo hình người phụ nữ miền biển nghèo khó trong phim.
Sau đó, nữ diễn viên thay một bộ váy dạ hội đắp ren xuyên thấu, hở trọn phần lưng gợi cảm.
Trong phim, Đan Lê vào vai Yến, một phụ nữ dịu dàng, cam chịu, từng chấp nhận việc bị chồng đè nén, đánh đập rồi dần dần cảm nhận được sự yêu thương khi tham gia đội bóng phong trào của làng.
Đan Lê cho biết cô ý thức được mình trông hơi tiểu thư, hiện đại so với tạo hình nhân vật nên chấp nhận chịu xấu, phơi nắng cho làn da đen đi và mặc quần áo cũ để thực sự hợp vai.
Cô thấy hào hứng vì nhân vật Yến đặt ra nhiều thử thách và có nhiều điểm khác hoàn toàn với những vai diễn mình từng thể hiện. Nữ diễn viên đóng cặp với Tuấn Tú và có nhiều cảnh bị anh bạo hành nên không tránh khỏi việc chấn thương, thâm tím cơ thể trong quá trình diễn xuất.
Đan Lê cho biết khi mới vào phim cô thấy áp lực vì vai diễn quá khác mình ngoài đời nhưng dần ăn nhập tốt hơn khi đến làng chài, thực sự cảm nhận được về hoàn cảnh và xuất thân của nhân vật.
Phim còn có sự tham gia của Thanh Hương.
'Đội bóng nữ làng Xuân' kể về thân phận, cuộc sống và ước mơ của từng thành viên trong một đội bóng. Không đi theo mô-típ kể về hành trình chinh phục chức vô địch của đội bóng, phim tập trung vào hành trình thay đổi của những người phụ nữ ở một làng quê miền biển. Trên sân bóng, họ không chỉ học cách chuyền bóng, phối hợp hay thi đấu, mà còn từng bước đối diện với những áp lực, mặc cảm và khoảng trống trong cuộc sống.
Phim do Trần Trọng Khôi (giữa) đạo diễn, dự kiến lên sóng sau khi 'Lửa trắng' kết thúc.
Trailer 'Đội bóng nữ làng Xuân'
Nguyên An
Ảnh: NVCC