Tối 22/7, tập 70 Về nhà đi con lên sóng với nhiều trường đoạn xúc động. Chia sẻ với Ngoisao.net, Quốc Trường cho biết anh rưng rưng theo từng tình tiết của phim. "Bình thường, tôi chẳng bao giờ khóc khi xem phim, nhất lại là phim của mình. Thế nhưng, hôm qua tôi đã khóc và đến sáng nay khi nhớ lại, tôi vẫn chưa nguôi cảm xúc. Là người gần gũi với gia đình và hiểu giá trị của gia đình như thế nào nên khi xem phim, tôi thấy rất thấm. Câu "về nhà đi con" thốt ra trong hoàn cảnh quá đau lòng. Trò chuyện với bạn bây giờ tôi vẫn thấy rưng rưng. Tôi không thể tưởng tượng nổi sau này có con mà phải nói với nó như thế hoặc mẹ phải nói với mình như vậy thì mình sẽ đau lòng như thế nào. Chắc là không chịu nổi đâu".
Quốc Trường cho rằng tập hôm qua có thể coi là một trong những tập phim xúc động nhất trong 70 tập đã chiếu của Về nhà đi con. Nói về diễn xuất của NSƯT Trung Anh và Bảo Thanh trong tập này, Quốc Trường bày tỏ: "Có thể nói là mọi thứ đã vượt qua cảnh giới diễn giải của ngôn từ. Nếu nói là diễn giỏi, diễn hay thì có lẽ thừa quá rồi. NSƯT Trung Anh và Bảo Thanh là những diễn viên đã chiếm lĩnh được tình cảm của khán giả". Trên trường quay, Quốc Trường nhiều lần xúc động trước diễn xuất của hai bạn diễn này.
Trích đoạn tập 70 'Về nhà đi con'
Thu Quỳnh cũng cho biết cô khóc như một đứa trẻ khi xem tập 70. Những thước phim đã mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc. Nữ diễn viên đặc biệt ấn tượng với NSƯT Trung Anh. Cô gọi ông là bố và cho biết rất hâm mộ, thần tượng ông.
Về phía NSƯT Trung Anh, ông không dám xem tập 70. Từ khi thực hiện cảnh đến nhà ông Luật đón Thư, nghệ sĩ đã rất xúc động. Diễn xong, ông phải mất một thời gian mới cân bằng được cảm xúc để bước vào cảnh quay khác. "Khi diễn, tôi cũng có chút tâm trạng nhưng là đàn ông nên mọi thứ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tôi thường bị mất ngủ sau mỗi cảnh như thế. Ngày hôm qua tôi không dám xem nhưng nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại từ người thân và bạn bè. Cảm ơn mọi người đã động viên tôi", NSƯT Trung Anh chia sẻ với Ngoisao.net.

NSƯT Trung Anh và Bảo Thanh trong tập 70 'Về nhà đi con'.
Không chỉ các diễn viên rơi nước mắt, tập 70 Về nhà đi con phát sóng tối 22/7 còn khiến nhiều khán giả xúc động. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ họ đã khóc khi chứng kiến câu chuyện của gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh) và nhớ đến bố mẹ mình. Nhiều người ám ảnh bởi tình cha con thấm đẫm trong từng câu thoại, ánh mắt, cử chỉ của hai diễn viên trong phân đoạn Thư chạy theo bố ở cuối tập này.
Phân đoạn đẫm nước mắt trong tập 70
Về diễn biến phim, sau khi chứng kiến chuyện ngoại tình của Vũ (Quốc Trường), ông Sơn không thể giấu được tâm trạng trước mâm cơm mừng sinh nhật Thư. Nhận ra sự khác thường của bố, Thư xin phép đi về tìm chồng. Khi Vũ thú nhận chuyện đã để ông Sơn biết chuyện của mình, Thư gần như phát điên vì đau đớn trước nỗi khổ mà bố mình đang phải gánh chịu. Trong cơn thổn thức, Thư oán trách Vũ. Cô sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả cái hợp đồng hôn nhân của cả hai. Nỗi đau đớn vì thương bố hành hạ Thư suốt đêm, khiến cô như người mất hồn.
Sáng hôm sau, khi sinh nhật con gái đi qua, ông Sơn sang nhà thông gia để nói chuyện. Ông tự nhận mình đã sai khi cố tình ép buộc Thư và Vũ bước vào cuộc hôn nhân này. Ông không muốn con gái vì thương bố mà phải giả vờ hạnh phúc, giả vờ bình yên nên xin phép ông Luật (NSND Hoàng Dũng) và bà Giang (Ngân Quỳnh) cho mình đón con gái về nhà. Thế nhưng, ông càng đau đớn hơn khi được ông Luật cho biết về bản hợp đồng hôn nhân của Thư và Vũ. Ông nhận ra con gái mình từ trước đến giờ đã quá đau khổ vì phải chịu đựng một cuộc hôn nhân trên hình thức. Trước sự cương quyết của ông Sơn, Vũ xin phép được có thêm thời gian để cố gắng.

NSƯT Trung Anh và Thu Quỳnh trong tập 70 'Về nhà đi con'.
Thấy bố lầm lũi dắt xe ra khỏi nhà bố mẹ chồng, Thư đứng bám vào cổng mà khóc. Cô chạy theo níu áo bố và xin lỗi vì đã làm cho ông khổ tâm. Ông Sơn vừa khóc vừa ôm con gái và nói: "Bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất kỳ khi nào các con cũng có thể trở về... Về nhà đi con". Cảm xúc trong từng câu nói, nét mặt và những cử chỉ của hai diễn viên kết hợp với âm nhạc, góc quay tạo nên một trường đoạn xúc động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Thư trả lại nhẫn cưới cho Vũ trong tập 71
Về nhà đi con dự kiến có hơn 80 tập do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Bộ phim gây sốt màn ảnh nhỏ bởi kịch bản gần gũi với cuộc sống trong mỗi gia đình. Ngoài ra, diễn xuất xuất sắc của các diễn viên đã làm nên những thước phim xúc động. Phim mang đến cả nước mắt lẫn nụ cười cho khán giả.