9h30, phóng viên Ngoisao.net có mặt tại khu chung cư Trung Hòa – Nhân Chính, các hộ dân ở nhiều tòa nhà đã đổ xuống đường. Nhiều người già, phụ nữ bế con cháu chạy bằng cầu thang bộ.
Bác Phương, một người về hưu sống cùng con tại tầng 10 khu 24T2 Trung Hòa cho biết, khoảng 21h thì phát hiện ra nhà rung động: “Lúc đó, tôi đang ngồi trước máy tính, tự dưng thấy mọi thứ trên bàn chao đảo. Tôi bảo với chị giúp việc có động đất”. Bác Phương còn tưởng bị cảm nhưng ngay sau đó, quản lý tòa nhà thông báo bằng loa có động đất, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh đi xuống bằng cầu thang bộ.
![]() |
Người dân ở khu 18T2 hoảng hốt sau dư chấn. |
Bác Phương cho biết, rung động chỉ diễn ra khoảng gần 1 phút. Cư dân ở khu 24T2, có người bế con, mang đồ đạc xuống dưới sân vì lo lắng. Tuy nhiên, hơn nửa tiếng sau, mọi người bình tĩnh trở lại và kéo nhau vào nhà vì gió thổi lạnh buốt. Riêng bác Phương vẫn đứng dưới để chờ vợ chồng con trai đi ăn cỗ chưa về. “Đây là lần thứ tư tôi trải qua cảm giác sợ hãi trước động đất. Lần này nhẹ hơn các lần trước”, đứng run trước gió lạnh, bác Phương chia sẻ.
Ở khu 18T2, người dân cũng nhốn nháo đứng dưới sân. Ngay khi những rung động qua đi hơn nửa tiếng, mọi người vẫn tụ tập dưới sân, chưa dám lên nhà. Trong tâm trạng lo lắng, Chị Lê Thị Hường, một người dân sống ở phòng 1808 khu đô thị 18T2 khu Trung Hòa - Nhân Chính cho biết, thời điểm đó chị đang ngồi trước màn hình máy tính thấy chao đảo. Sau ít phút, chị và người giúp việc nhanh chóng đi bằng cầu thang máy xuống đất.
Mọi người đứng dưới sân liên tiếp nhận được điện thoại của người thân gọi đến hỏi thăm. Bà Đỗ Thị Tâm ở tầng 11 tòa nhà chung cư 18T2 khu đô thị Trung Hòa - Nhân chính vội vàng đưa đứa cháu gái 4 tuổi ra ngoài. Trời lạnh buốt nhưng sau hơn nửa tiếng diễn ra động đất bà vẫn không dám đưa cháu lên nhà.
![]() |
Sau hơn nửa tiếng đứng ở ngoài đường gió rét nhưng nhiều người dân chưa dám lên nhà. |
Ngoài khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, ở Linh Đàm, Hoàng Hoa Thám, khu đô thị Văn Quán, Mỹ Đình… đều cảm nhận được rung chấn. Chị Hoa ở quận Tây Hồ, cùng gia đình cũng không khỏi hoảng loạn khi trải qua hơn 10 giây động đất. “Mọi vật trước mắt tôi run rẩy, cốc nhảy loạn xạ. Cả nhà hô nhau chạy thục mạng ra ngoài. Vừa xem nhiều thông tin về trận động đất ở Nhật Bản, nên chúng tôi không khỏi hoảng sợ”, chị Hoa cho biết.
Anh Tài, sống tại một tòa nhà cao tầng ở quận Tây Hồ cũng trải qua cảm giác rung động khi mọi vật trong nhà chao đảo. Đúng lúc đó, ai đó ở ngoài hành lang vừa chạy thình thịch vừa hô hào mọi người “động đất”. Các hộ chạy tá lả theo đường cầu thang bộ, và thang máy xuống dưới đường. Ai cũng nghĩ tới vụ thảm họa ở Nhật Bản.
Chị Nga ở khu đô thị Văn Quán run rẩy kể lại cho bạn qua điện thoại về động đất. Lúc đó, trong nhà chị có 4 người, gồm vợ chồng, mẹ và cậu con trai 5 tuổi. Cậu bé là người đầu tiên trong nhà kêu “động đất bà ơi”. Cả nhà ngay sau đó, chạy ra khỏi nhà khi đồ đạc bị rung chuyển, không kịp mang gì ra ngoài. Bé trai thì quấn lấy bà, sợ hãi.
Cùng chung nỗi sợ hãi khi phải trải qua những rung chấn tối qua, chị Hà ở khu chung cư trên đường Nguyễn Ngọc Vũ và con gái cho biết: “Tôi đang ngồi xem tivi, tự dưng thấy ghế salon đung đưa, đầu óc tôi choáng váng”. Cô bé 5 tuổi, con chị Hà xem được xem thời sự với bố mẹ nên khi đồ vật trong nhà rung chuyển, bé biết ngay đó là dấu hiệu của động đất, hoảng hốt gọi điện cho cậu ruột.
Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần xác nhận, một trận động đất mạnh tới 7 độ Richter xảy ra ở Chiềng Mai (Thái Lan) lúc 20h55. Ông Minh cho biết, với những cảm nhận như trên của người dân, động đất lan tới Hà Nội mạnh khoảng cấp 4, là cấp động đất nhận thấy rõ khi có các dấu hiệu cửa kính có thể kêu lạch cạch.
Hoàng Việt